Tin mới

Thiếu phụ địu con cầu cứu CSGT sau khi bỏ trốn khỏi chồng hờ Trung Quốc

Thứ hai, 19/09/2016, 15:26 (GMT+7)

Lợi dụng sơ hở của nhà chồng ở Trung Quốc, thiếu phụ 30 tuổi địu con nhỏ vượt biên giới chạy trốn khỏi nhà chồng. Khi đang lang thang ở Hà Nội trong tình trạng kiệt sức, mẹ con chị C. may mắn được các chiến sĩ CSGT Hà Nội phát hiện, giúp đỡ.

Lợi dụng sơ hở của nhà chồng ở Trung Quốc, thiếu phụ 30 tuổi địu con nhỏ vượt biên giới chạy trốn khỏi nhà chồng. Khi đang lang thang ở Hà Nội trong tình trạng kiệt sức, mẹ con chị C. may mắn được các chiến sĩ CSGT Hà Nội phát hiện, giúp đỡ.

Theo tin tức được báo Tri Thức Trực Tuyến, Dân Trí đăng tải. Vào khoảng 10h ngày 19/9, tổ tuần tra Đội CSGT số 5, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên QL1B (phường Phúc Lợi, quận Long Biên) đã nhận được tin báo về một thiếu phụ khoảng 30 tuổi địu con nhỏ lang thang trên đường có biểu hiện kiệt sức.

Thiếu phụ địu con cầu cứu CSGT sau khi bỏ trốn khỏi chồng hờ Trung Quốc. Ảnh báo Dân Trí

Tổ công tác ngay sau đó đã tiếp cận, đưa 2 mẹ con người phụ nữ này về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ này cho biết tên Trần Thị C. (SN 1984, quê quán xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Chị C. cho biết, cách đây khoảng 6 năm được một người đàn ông quê Lạng Sơn hỏi cưới. Tuy nhiên, được một thời gian, người đàn ông này bán chị sang Trung Quốc làm vợ.

Cách đây 3 ngày, lợi dụng lúc nhà chồng đi vắng, chị C. đã địu con gái 16 tháng tuổi vượt biên giới, bỏ trốn khỏi Trung Quốc tìm đường về Việt Nam. Đến Lạng Sơn, chị C. đi nhờ xe tải để về Hà Nội. Tối ngày 18/9, tài xế thả 2 mẹ con chị C. xuống dọc quốc lộ 1B. Do không có giấy tờ tùy thân cũng như tiền bạc, nên chị C. đã đi lang thang cho đến khi gặp CSGT.

Ngay sau khi liên lạc về địa phương xác minh thông tin, Đội CSGT số 5 đã hỗ trợ kinh phí để 2 mẹ con chị C. lên xe khách về quê.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSGT