Tin mới

Thoát chết trong gang tấc khi rơi tự do 500m trên núi tuyết

Thứ tư, 11/11/2015, 17:02 (GMT+7)

Một vận động viên đã may mắn thoát chết khi rơi tự do 500m trên núi tuyết.

Một vận động viên đã may mắn thoát chết khi rơi tự do 500m trên núi tuyết.

[mecloud]LrT5kwQVzv[/mecloud]

Vận động viên trượt tuyết Ian McIntosh, 24 tuổi đã không may rơi tự do núi Neacola ở Alaska. Vận động viên này đã liên tục kêu la, hoảng loạn qua micro gắn trên nón bảo hiểm của mình.

Rất may mắn, McIntosh đã thoát chết thần kỳ. Anh không ngừng nói: "Tôi ổn, tôi ổn...". Ngay sau đó, vận động viên này được đưa đi cấp cứu.

Trượt tuyết đổ đèo là một trong những bộ môn thể thao mạo hiểm nhất trên thế giới. Vận động viên tham gia bộ môn vừa phải có sức khỏe, sự dẻo dai và cùng với đó là thần kinh thép để có thể thực hiện hoàn hảo chuyến du ngoạn "siêu tốc" của mình.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news