Tin mới

Thông tin chưa từng tiết lộ vụ xác chết trong bao tải trôi về nhà

Thứ ba, 13/01/2015, 19:39 (GMT+7)

Trước đó, báo Đời sống và Pháp luật có bài viết "Phát hiện thi thể nam thanh niên trong bao tải trôi sông rúng động miền Tây". Trong bài viết đó, có phản ánh thông tin một người đàn ông tên là H., nhà ở gần nơi nạn nhân làm việc có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, đối tượng này đã "biến mất" khỏi địa phương. Chỉ đến khi bị bắt, nhiều tình tiết rùng rợn của vụ án mới được chính hung thủ hé lộ...

Trước đó, báo Đời sống và Pháp luật có bài viết "Phát hiện thi thể nam thanh niên trong bao tải trôi sông rúng động miền Tây". Trong bài viết đó, có phản ánh thông tin một người đàn ông tên là H., nhà ở gần nơi nạn nhân làm việc có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, đối tượng này đã "biến mất" khỏi địa phương. Chỉ đến khi bị bắt, nhiều tình tiết rùng rợn của vụ án mới được chính hung thủ hé lộ...

 

Chuyên án mang bí số 115G

Từ tin báo của người dân vào sáng 1/1/2015, họ phát hiện một thi thể đàn ông bị giết rồi bỏ trong bao tải (loại bao đựng thức ăn cho cá) trôi dạt tại rạch Cần Thảo (thuộc ấp Mỹ Hưng, xã Phú Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Theo nhận định ban đầu, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân X..

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, danh tính của nạn nhân xấu số được xác định là anh Hà Văn X. (SN 1982, ngụ tại nơi phát hiện thi thể). Nạn nhân tử vong với bảy vết thương ở vùng đầu, toàn bộ tài sản như: Một xe mô tô hiệu Future 125cc màu đỏ bạc, BKS 67D1-131xxx; một điện thoại di động HTC, số thuê bao 0974xxx và một số tiền (chưa xác định được) đã không cánh mà bay.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, nạn nhân X. làm thuê nấu thức ăn nuôi cá tra cho anh Phạm Minh Tuấn (SN 1971, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) từ khoảng tháng 10/2014 đến nay. Khoảng 17h30 ngày 30/12/2014, sau khi làm xong công việc, X. điều khiển xe máyrời khỏi khu vực ao nuôi cá và mất tích. Gia đình X. đã tổ chức truy tìm và liên lạc bằng điện thoại với nạn nhân nhưng không được. Mãi đến sáng 1/1/2015, bà Trần Kim Ph. (SN 1967, trú tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú), hốt hoảng phát hiện chiếc bao tải có chứa xác của X. trôi dạt trước bãi đất trống, gần khu vực nhà bà Ngô Thị G. (SN 1962, ngụ 575, tổ 15, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, mẹ ruột của nạn nhân X., cách ao nuôi cá khoảng 3km).

Ngày 2/1, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ký Quyết định số 06/QĐ-CAT(PC45) quyết định xác lập chuyên án mang bí số 115G do Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm Trưởng ban; Thượng tá Nguyễn Thanh Tòng, Phó trưởng Công an huyện Châu Phú làm Phó Trưởng ban; Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương có liên quan làm thành viên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã tìm thấy và thu giữ chiếc xe máy của nạn nhân tại cơ sở cầm đồ Tám Hừng, do anh Trần Tấn Phát (SN 1990 làm chủ, ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Theo trình bày của chủ cơ sở này, khoảng 10h ngày 31/12/2014, một vị khách ngoài 30 tuổi, đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt đến đặt chiếc xe trên với giá 13 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, vị khách này nhanh chóng bỏ đi về hướng biên giới giáp Campuchia. Từ hình ảnh camera tại cơ sở cầm đồ Tám Hừng, Ban chuyên án xác định đối tượng liên quan đến vụ án chính là Phạm Huỳnh Hải (SN 1978, trú tại đường Diệp Văn Hoang, tổ 1, ấp Khánh An, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, là em ruột của chủ ao nuôi cá Phạm Minh Tuấn, nơi X. làm thuê).

Hung thủ tại cơ quan công an.

Chuốc rượu say rồi sát hại nạn nhân

Cơ quan điều tra tiếp cận nhà riêng của Hải, nhưng đối tượng này đã không có mặt tại địa phương. Tại đây, cách ao nuôi cá tra của Tuấn khoảng 50m, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một cây búa cán gỗ, lưỡi búa bằng kim loại (dạng búa đóng đinh), búa có kích thước dài 28,5cm, lưỡi búa kích thước 11x2,5cm; một cây dao bằng kim loại màu đen mũi bằng lưỡi sắt (loại dao tầm bức), dao có kích thước dài 33cm, cán dao dài 10cm, lưỡi dao dài 23cm, lưỡi rộng nhất 6cm, hẹp nhất 3cm. Tại nhà Hải, Cơ quan điều tra thu giữ một chiếc xe mô tô hiệu DEAHAN, BKS 67K8-5219 của Hải có dính dấu vết màu nâu (nghi là máu). Kết quả giám định các vết nâu thu giữ tại hiện trường chính là máu người, trùng với nhóm máu B của nạn nhân X..

Ngày 2/1, ban chuyên án ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Huỳnh Hải về tội giết người,cướp tài sản. Qua công tác trinh sát, Cơ quan điều tra xác định, Hải đang lẩn trốn ở Campuchia và đang sử dụng số điện thoại 00855979912538 để liên lạc về nhà. Một tổ công tác đặc biệt sang Campuchia phối hợp với Công an tỉnh Tà Keo truy bắt Hải. Đồng thời, ban chuyên án cũng quyết định vận động gia đình Hải động viên Hải ra đầu thú để được hưởng Chính sách khoan hồng của Nhà nước. Biết mình bị truy lùng gắt gao, ngày 6/1, Hải đầu thú tại ấp 8, xã Sampaupul (huyện Cothum, tỉnh CanĐal, Campuchia).

Ngay sau đó, Hải được di lý về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Hải luôn quanh co gian dối. Nhưng bằng các chứng cứ thuyết phục, Hải đã phải khai nhận: "Do có máu đỏ đen, thường sang casino (thuộc gò Tà Mâu, ấp Tà Mâu, xã PunSang, huyện PrayChuSa, tỉnh TaKeo, Campuchia, cách biên giới khoảng 2km) để đánh bạc, dẫn đến nợ nần chồng chất và không còn khả năng chi trả. Mỗi khi nghĩ đến khoản nợ 169,5 triệu đồng là thấy bế tắc, nên ngày 29/12/2014 tôi quyết định giết chết X. để cướp tài sản rồi sang Casino đánh bạc, kiếm tiền giải quyết số nợ trên...".

"Nghĩ là làm, 17h ngày 30/12/2014, tôi mua sẵn một két bia đến trại cá của anh ruột mình rồi rủ X. nhậu. Trong lúc nhậu, tôi quan sát thấy X. lấy 120 nghìn đồng và chiếc điện thoại HTC đặt cạnh bên. Lúc này, tôi ép X. uống hết 9 chai bia, trong khi đó tôi chỉ uống khoảng 4 chai để giữ sức khoẻ. Thắng X. đã say bí tỉ, tôi liền vờ nhờ X. mang két bia đã uống vào nhà (cách nơi nhậu khoảng 50m). Khi X. vừa đặt két bia xuống nền đất tại khu vực nhà bếp, tôi liền dùng khúc gỗ vuông đánh mạnh vào đầu X. làm nạn nhân té nhào úp mặt về trước", Hải khai nhận.

Cũng theo Hải khai: "Sau đó, tôi vội đi tìm bao thức ăn cho cá nhãn hiệu Master 8003 và đoạn dây nilon, rồi quay trở lại hiện trường để phi tang xác. Tôi bỏ xác X. vào bao, dùng xe mô tô chở xác X. đến cầu sắt Cây Sung ném xuống kênh Xáng Múc (cách hiện trường khoảng 700m) rồi về nhà xoá mọi dấu vết hiện trường. Ngay trong đêm, tôi mang chiếc xe máy của nạn nhân đến gửi tại điểm giữ xe Ngọc Lợi (khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc) và đi xe ôm về nhà ngủ cùng vợ là Huỳnh Thị Phương (SN 1988) lúc khoảng 22h00". 

Chồng vào casino, vợ đi đánh tứ sắc

Sáng hôm sau, vợ Hải thấy nhiều vết máu vương vãi khắp nền nhà nên thắc mắc, thì Hải nói "do đập con mèo". Phương không hỏi thêm gì nữa và vợ chồng Hải cùng lấy nước lau máu. Sau đó, Hải lấy xe của nạn nhân đi đặt ở tiệm cầm đồ, lấy tiền sang casino đánh bạc. Cháy túi, Hải quay về khóm 5, phường Châu Phú A (TP.Châu Đốc) bán chiếc điện thoại HTC của X. cho cửa hàng ĐTDĐ Trường Thịnh được 1,6 triệu đồng rồi về nhà. Còn Phương cũng bỏ đi đánh bài tứ sắc tại nhà hàng xóm, ăn thua mỗi ván từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, đến khoảng 23h cùng ngày Phương mới chịu về nhà.

Khởi tố bổ sung về tội xuất cảnh trái phép

Chiều 10/1, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, ngoài tội danh giết người, cướp tài sản, Phạm Huỳnh Hải (SN 1978, trú tại đường Diệp Văn Hoang, tổ 1, ấp Khánh An, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú) còn bị khởi tố bổ sung về tội xuất cảnh trái phép.

Theo Thanh Lâm/ Đời Sống & Pháp Luật

Xem thêm Video chú voi bất ngờ chặn ôtô, leo lên nóc xe... ngồi


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news