Tin mới

Xúc động câu chuyện bé gái mang gần 7kg tiền lẻ mua vàng tặng ba

Thứ hai, 07/11/2022, 17:34 (GMT+7)

Thông tin bé gái ở Long An mang gần 7kg tiền lẻ đến tiệm vàng mua trang sức cho bố đang được mạng xã hội chia sẻ chóng mặt những ngày vừa qua.

Câu chuyện được một tiệm vàng có chi nhánh ở huyện Đức Hòa (Long An) chia sẻ lên mạng xã hội: “Hạnh phúc là vô giá khi có một đứa con ngoan yêu thương cha mẹ. Em bé dùng tiền lẻ tiết kiệm bỏ heo của mình để mua vàng tặng cha mẹ. Một hành động làm cảm động tất cả những người chứng kiến”.

Hình ảnh anh Tấn dẫn con gái đi mua vàng với xấp tiền lẻ được chia sẻ rộng rãi những ngày qua.Ảnh: NVCC/báo Thanh Niên
Hình ảnh anh Tấn dẫn con gái đi mua vàng với xấp tiền lẻ được chia sẻ rộng rãi những ngày qua.Ảnh: NVCC/báo Thanh Niên

Kèm theo đó là hình ảnh một người đàn ông dẫn theo con gái đi mua vàng với những cọc tiền lẻ được sắp xếp ngay ngắn cũng như hình ảnh về hóa đơn mua chiếc lắc tay bằng vàng với tổng giá trị gần 28 triệu đồng.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước sự kiên trì và tấm lòng hiếu thảo của bé gái đúng chuẩn “con nhà người ta”.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, người cha trong câu chuyện cảm động nói trên là anh Võ Hữu Tấn (42 tuổi, Đức Hòa, Long An). Anh Tấn xúc động cho biết, hai con của anh tên Võ Đoàn Xuân Nhi (13 tuổi) và Võ Hoàng Duy (8 tuổi) đã sử dụng số tiền để dành từ nhiều năm trước của mình để mua trang sức tặng bố.

“Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Tôi không ngờ hai con để dành được nhiều như thế. Tôi cũng không biết các con để dành từ lúc nào nữa”, anh Tấn cho hay.

Theo chia sẻ của anh Tấn với báo Thanh Niên, anh làm nghề bán phở. Mỗi ngày sau khi bán xong, các bé đều xin anh 1-2.000 đồng tiền lẻ. Các bé không sử dụng số tiền này để mua đồ ăn vặt mà bỏ vào trong thùng đựng nước loại 20 lít.

Mục đích ban đầu của Nhi và em trai là để dành tiền mua ô tô về quê “cho đỡ chật chội”. Từ trước đến nay, gia đình anh Tấn đều về quê ở Bến Tre bằng xe máy.

Kể từ đó mỗi ngày các em tiết kiệm tiền ăn uống, quà vặt hay dành dụm thêm tiền lẻ ba mẹ cho mỗi khi bán phở về để bỏ ống heo.

“Nói là ống heo, nhưng thực tế đó là cái bình nước 20 lít được chế riêng để các con bỏ tiền vào. Mỗi đứa một thùng, đều đặn mỗi ngày các con đều nhét tiền lẻ vào đó. Ban đầu là tụi nhỏ có ý định mua xe nhưng mới đây tôi bị một tai nạn mất ngón tay cái khi chặt xương bò làm phở, phải đi nối lại, các con thấy thương bà nên quyết định lấy hết số tiền dành dụm mua lắc tặng”, anh Tấn nói.

Với số tiền này, anh Tấn và con gái chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng. Ảnh: báo Thanh Niên
Với số tiền này, anh Tấn và con gái chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng. Ảnh: báo Thanh Niên

Người cha cho biết cả gia đình 4 người đã tốn hơn 2 ngày để kiểm đếm số tiền lẻ tổng giá trị gần 28 triệu được 2 con dành dụm trong 3 năm. Tổng khối lượng của những cọc tiền là gần 7 kg.

Sau khi đã phân loại, cột lại thành bó, anh Tấn vẫn chưa dám chở con đến tiệm vàng. Anh lo lắng nhân viên tiệm vàng sẽ không chấp nhận giao dịch bằng tiền lẻ nên buổi sáng khi đi chợ, anh ghé tiệm vàng tại địa phương để hỏi xem có thể “mua vàng bằng vài kg tiền lẻ hay không”.

Nghe anh nói, các nhân viên hết sức bất ngờ. Tuy nhiên, khi thấy anh nghiêm túc, họ đồng ý và bảo anh về nhà đem tiền ra giao dịch. Sau đó, anh Tấn chở theo con gái cùng gần 7 kg tiền lẻ đến tiệm vàng.

Tại đây, các nhân viên khẳng định, tổng số tiền lẻ nói trên là gần 28 triệu đồng. Với số tiền này, anh Tấn và con gái chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng.

Cầm trên tay chiếc lắc vàng của con, anh Tấn không giấu được vui mừng cho biết mình vừa vui, vừa tự hào và cũng vừa xúc động. Anh tự nhận mình là một người cha nghiêm khắc, không gần với các con bằng mẹ nhưng lúc nào cũng dành tình yêu và hy vọng lớn cho con. Và anh biết là các con luôn cảm nhận được điều đó.

Nhi và Duy dự định tiếp tục bỏ tiền lẻ vào hai thùng nước mà trước đó hai em đã để dành với ý định mua laptop cho Nhi. Ảnh: NVCC/báo VietNamNet
Nhi và Duy dự định tiếp tục bỏ tiền lẻ vào hai thùng nước mà trước đó hai em đã để dành với ý định mua laptop cho Nhi. Ảnh: NVCC/báo VietNamNet

"Mấy ngày qua các cô các chú trên mạng khen, mình cũng nở mặt nở mày vì 2 con lắm chứ. Món quà này chắc tôi không bao giờ quên trong đời đâu. Hiện tại vợ chồng tôi bán phở, cuộc sống cũng ổn định, mong ước lớn nhất là các con thành tài, thành người thôi và tụi nhỏ học giỏi lắm, lúc nào cũng là niềm tự hào của 2 vợ chồng”, anh xúc động cho biết.

“Các bé nói, sau khi mua vàng tặng tôi, sẽ tiếp tục để dành mua máy tính xách tay cho Nhi. Tôi rất hạnh phúc vì hai con còn nhỏ đã có tính tiết kiệm và hiếu thảo”, anh Tấn chia sẻ thêm.

Về phần mình, Xuân Nhi nói rằng cả hai chị em đều đã rất cố gắng và nỗ lực hằng ngày, bớt ăn vặt, bớt tiêu xài để có được số tiền trên.

“Nhìn thấy ba vui, con cũng vui theo. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương tụi con, nuôi tụi con khôn lớn, nên tụi con cũng tự nhủ mình phải cố gắng học thật giỏi, là một người để ba mẹ tự hào. Con cảm ơn các cô chú, các anh chị đã khen, động viên tụi con”, em bày tỏ.

Chị Đoàn Thị Thu Tâm (34 tuổi, mẹ Xuân Nhi) cũng thể hiện sự tự hào dành cho các con của mình. Chị ủng hộ việc các con bỏ ống tiết kiệm để hoàn thành được một mục tiêu nào đó, vì theo chị việc đó sẽ rèn cho các con đức tính tiết kiệm, kiên trì cũng như hiểu được giá trị của đồng tiền.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news