Tin mới

TP.HCM: Đi tuần tra, công an phát hiện 16 bộ hài cốt trong nhà dân

Thứ bảy, 24/06/2017, 08:41 (GMT+7)

Trên đường đi tuần tra, công an quận Gò Vấp (TP.HCM) kiểm tra hành chính ngôi nhà trên đường Lê Đức Thọ, phát hiện 16 bộ hài cốt cùng nhiều thẻ bài quân nhân và một số mẫu xương.

Trên đường đi tuần tra, công an quận Gò Vấp (TP.HCM) kiểm tra hành chính ngôi nhà trên đường Lê Đức Thọ, phát hiện 16 bộ hài cốt cùng nhiều thẻ bài quân nhân và một số mẫu xương.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, VietNamNet, vào chiều ngày 23/6, Công an quận Gò Vấp, TP. HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện 16 bộ hài cốt trong một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 2h ngày 22/6, tổ công tác Công an phường 17, quận Gò Vấp đi tuần tra thì phát hiện một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ mở cửa bất thường. Tổ công tác dừng lại kiểm tra và thấy ông Bùi Văn Linh (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Thơ (47 tuổi, chủ căn nhà) đang ngồi nhập.

Tại đây, tổ công tác cũng phát hiện 16 túi ni lông màu đen chứa 16 bộ hài cốt. Cụ thể, bên trong các túi nilông có nhiều thẻ bài quân nhân và một số mẫu xương hộp sọ, xương cẳng tay, xương cẳng chân… nghi xương người.

Bước đầu, ông Linh khai báo trong quá trình làm ăn ở 1 số tỉnh Tây Nguyên, ông Linh được 1 số đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, nói rằng đã tìm thấy nhiều hài cốt lính Mỹ trong rừng sâu. Số người dân tộc giao cho ông Linh và đổi lại ông cho những người đồng bào trên lương thực.

Ông Linh khai mình có ý định mang số hài cốt trên về TP.HCM, rồi liên hệ với Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM để trao trả lại số hài cốt quân nhân.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news