Tin mới

Trinh sát nhập vai “con nghiện” phá đường dây ma túy xuyên biên giới

Thứ tư, 13/08/2014, 11:02 (GMT+7)

Cuối tháng 7-2014, Phòng PC47 CA tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Cục phòng chống tội phạm ma túy triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng “khủng” từ Lào về Việt Nam. Bất chấp nguy hiểm, các trinh sát đã xuất sắc khi nhập vai con nghiện, cần mua hàng để lần theo dấu vết của tội phạm và tóm gọn ông trùm ma túy Tuấn “lì”…

Cuối tháng 7-2014, Phòng PC47 CA tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Cục phòng chống tội phạm ma túy triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng “khủng” từ Lào về Việt Nam. Bất chấp nguy hiểm, các trinh sát đã xuất sắc khi nhập vai con nghiện, cần mua hàng để lần theo dấu vết của tội phạm và tóm gọn ông trùm ma túy Tuấn “lì”…

Cuối tháng 7-2014, Phòng PC47 CA tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Cục phòng chống tội phạm ma túy triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng “khủng” từ Lào về Việt Nam. Bất chấp nguy hiểm, các trinh sát đã xuất sắc khi nhập vai con nghiện, cần mua hàng để lần theo dấu vết của tội phạm và tóm gọn ông trùm ma túy Tuấn “lì”…

Chân dung ông trùm

Cầm đầu đường dây ma túy “khủng” này là một đại ca giang hồ khét tiếng, từng làm náo loạn đất thành Vinh và các tỉnh lân cận. Trong chiếc ô tô sang trọng của hắn luôn có những vũ khí nguy hiểm như mã tấu, kiếm Nhật... khẩu súng ngắn và một bịch đạn. Hắn và bọn đàn em thường xuyên đến các địa điểm ăn chơi từ Bắc chí Nam nhưng không bao giờ chịu thanh toán, sẵn sàng hành hung bất kỳ ai nếu cảm thấy “ngứa mắt”.

Tên tội phạm khét tiếng đó là Phan Đình Tuấn (biệt danh Tuấn “lì”), SN 1971, tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ, Tuấn “lì” có sở thích chích hút ma túy rồi vươn lên làm đại ca của một băng nhóm ở TP Vinh, chúng còn mở rộng địa bàn vào tận TP HCM. Năm 19 tuổi, Tuấn cùng nhóm “đệ tử” chạy xe máy từ Nghệ An vào Bình Thuận để dằn mặt một đối tượng giang hồ khác vì dám cạnh tranh địa bàn hoạt động của mình. Từ đó, biệt danh Tuấn “lì” nổi tiếng khắp nơi, với những hành động cực kỳ liều lĩnh, dù chỉ là những tranh chấp nhỏ, Tuấn cũng dùng súng K59 xả đạn để thị uy các đối thủ.

Trong một cuộc đụng độ cách đây 6 năm, Tuấn đã dùng súng bắn chết người và lĩnh án 10 năm tù giam. Tuy nhiên, do được gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại nên Tuấn được giảm án, ra tù trước thời hạn.

 Đầu năm 2014, Tuấn “lì” được đặc xá, trở về Nghệ An khiến các băng nhóm buôn bán ma túy ở đây bỗng dưng rầm rộ hoạt động trở lại. Các tụ điểm tiêu thụ ma túy xuất hiện, hàng loạt con nghiện cũng xuất hiện khắp nơi. Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Nghệ An nhiều lần phát hiện bóng dáng Tuấn “lì” cùng đàn em xuất hiện trên chiếc xe ô tô hạng sang ở các cửa khẩu của hai tỉnh này. Điều này khiến lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Nghệ An đặt ra nhiều nghi vấn về hành tung của tên đầu sỏ Tuấn “lì”.

Đầu tháng 5-2014, sau một thời gian điều tra, xác minh, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Nghệ An đã phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam, sau đó đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ với quy luật hoạt động rất tinh vi do Tuấn cầm đầu.

Ông trùm Phan Đình Tuấn và 40 bánh heroin bị bắt giữ.

Chuyên án đặc biệt và cuộc truy bắt

Từ ngày ra tù, hành tung của Tuấn rất bí ẩn, hắn ra ngoài thuê một căn nhà riêng. Để dễ bề hoạt động, trong mỗi cuộc giao hàng từ 40 đến 50 bánh ma túy, Tuấn là người giám sát, mọi hoạt động khác đều do đàn em đảm nhiệm. Về đến Việt Nam, chúng chia thành hàng nghìn tép nhỏ để bán lẻ và phân phối cho các đại lý từ Ninh Thuận vào TP HCM.

Từ nhiều pha nhập vai là con nghiện ma túy, cần mua hàng, các trinh sát xác định Tuấn đang điều hành đường dây ma túy quy mô lớn và nắm được hệ thống “chân rết” của hắn. Trước tình hình đó, CA tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chuyên án đặc biệt mang bí số 639T dưới sự phối hợp của Cục phòng chống ma túy (Bộ Công an) cùng lực lượng biên phòng Hà Tĩnh truy bắt đường dây ma túy này.

Sau nhiều ngày nằm vùng ở biên giới và nắm chắc mọi “đường đi nước bước” của Tuấn. Trong số “đệ tử” của Tuấn, các trinh sát thấy nổi lên vai trò đặc biệt của đối tượng Nguyễn Hữu Song, SN 1967, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh. Song đã từng có 5 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội cướp tài sản. Song và Tuấn quen biết nhau từ khi còn cải tạo ở Trại giam số 6, Song ra tù trước Tuấn vài năm. Song có bản chất rất trung thành với bất kỳ ai một khi đã phục tùng và có thể chết thay cho người đó nên được Tuấn rủ tham gia đường dây ma túy và tin tưởng giao đi lấy hàng ở biên giới Hà Tĩnh – Lào.

“Chính vì vậy, các thành viên trong chuyên án phải nắm bắt được toàn bộ manh mối, theo dõi Song một cách kỹ lưỡng nhằm xác định chính xác hang ổ của chúng. Có khi phải nằm vùng ở biên giới cả tuần mặc trời nắng mưa, trong vai con nghiện đói thuốc… Khi mọi đường đi nước bước, cách thức hoạt động của đường dây được xác định rõ ràng, hàng chục mũi trinh sát có mặt khắp các địa bàn mà chúng có thể xuất hiện, đồng thời phối hợp với CA địa phương để truy bắt”, một trinh sát cho hay.

Ngày 13-7, trong vai người mua hàng, các trinh sát nhận được thông tin Tuấn “lì” dùng xe ô tô chở Song từ TP Vinh đi Hà Tĩnh nhận hàng, các mũi trinh sát lập tức lên đường. Sau khi nhận hàng từ bên kia biên giới, Tuấn tiếp tục chở Song quay trở ra QL 1A đến bến xe khách Hồng Lĩnh để Song bắt xe khách đưa “hàng” vào Nam tiêu thụ.

Chuyến hành trình vượt 1.100km bám đối tượng của các chiến sỹ phòng chống ma túy CA tỉnh Nghệ An bắt đầu. Trên đường đi, Song rất cảnh giác, mua ngay chiếc ghế nằm đầu tiên gần lái xe để tiện bề quan sát. Nhưng hắn không phát hiện ra điều gì bất thường, ung dung đánh một giấc ngon lành, đợi vào Sài Gòn giao hàng trót lọt sẽ được Tuấn “lì” thưởng hậu hĩnh mà không biết trên xe đã có hàng chục trinh sát nhập vai hành khách đợi sẵn.

Khi chiếc xe khách giường nằm đi vào địa phận huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, lực lượng CA đã bắt quả tang Song cùng chiếc va ly kéo chứa đầy “hàng trắng”. Khám xét chiếc va ly, thu giữ 40 bánh heroin. Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Song ở khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh được thực hiện. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 ĐTDĐ và 2.000 USD, là lợi nhuận từ chuyến hàng trước trót lọt mà Tuấn “lì” thưởng cho Song.

Ngay sau khi tiễn Song lên đường vào Nam, Tuấn lái xe đi Quảng Bình chơi. Ngày 15-7, trở về TP Vinh, khi đang ngồi ở một quán nước trên đường Phan Chu Trinh thì các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Nghệ An đã ập vào quật ngã Tuấn. Bị bất ngờ, Tuấn “lì” dùng khẩu súng K59 giắt bên thắt lưng để chống trả nhưng không kịp.

Ban chuyên án thu giữ của Tuấn 1 xe ôtô Mazda CX5, BKS 37A – 164.42; 2 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn mà Tuấn luôn mang theo người. Khám xét nơi ở của Tuấn, CQCA thu giữ 1 quả lựu đạn, 200 triệu đồng, 10.000 USD, 116 viên đạn các loại và 1 xe ô tô Fortuner BKS 37A – 066.29 là phương tiện đối tượng đã sử dụng để vận chuyển ma túy. Tiến hành truy bắt vào các tỉnh phía Nam, Ban chuyên án đã tóm gọn nhiều “chân rết” là các mắt xích quan trọng trong đường dây của Phan Đình Tuấn.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Nghệ An khẳng định: “Chuyên án thành công không chỉ triệt phá được một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng mà triệt xóa được một băng nhóm hình sự đặc biệt nguy hiểm do Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lì” cầm đầu, chuyên sử dụng vũ khí nóng thực hiện các hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận”.

 

Theo Pháp luật xã hội

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news