Tin mới

Trung tá công an tường trình lý do dùng chân đạp nhân chứng tại trụ sở phường

Thứ năm, 31/01/2019, 11:48 (GMT+7)

Sau khi dùng chân đạp vào người một nhân chứng của vụ đánh nhau gây xôn xao dư luận, Phó trưởng Công an P.Phú Thạnh (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tường trình nguyên nhân khiến ông có hành động như vậy là do quá bức xúc.

Sau khi dùng chân đạp vào người một nhân chứng của vụ đánh nhau gây xôn xao dư luận, Phó trưởng Công an P.Phú Thạnh (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tường trình nguyên nhân khiến ông có hành động như vậy là do quá bức xúc.

Ảnh cắt từ clip.

Theo tin tức từ Pháp luật TP.HCM, đại tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an TP.Tuy Hòa cho biết, đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Huỳnh Minh Lễ - phó trưởng Công an P.Phú Thạnh sau khi bị tố đạp người làm chứng là anh Lê Hữu Quốc (ngụ khu phố 3, phường Phú Thạnh) ngay tại trụ sở.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Võ Ngọc Kha, chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết lãnh đạo TP đã chỉ đạo Công an TP khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc tránh gây bức xúc dư luận.

Theo nguồn tin trên Pháp luật TP.HCM, tối 30/1, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết ông Huỳnh Minh Lễ đã tường trình nguyên nhân khiến ông này có hành động đạp vào người anh Lê Hữu Quốc là do bực tức, thiếu kiềm chế.

"Anh Quốc nằm ngay trên nền phòng khách trụ sở Công an phường Phú Thạnh lớn tiếng la lối. Ông Lễ cho là anh Quốc ăn vạ, yêu cầu đứng lên nhưng anh này vẫn tiếp tục nằm giãy giụa dưới nền nhà. Do không kiềm chế nên ông Lễ có hành động không đúng", vị lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Tuy Hòa, khi được mời đến trụ sở Công an phường Phú Thạnh để lấy lời khai liên quan đến việc 2 thanh niên đánh nhau, anh Lê Hữu Quốc có dấu hiệu say rượu bia, thiếu hợp tác.

"Theo chúng tôi, lẽ ra khi người dân do có uống rượu mà thiếu hợp tác thì nên nhỏ nhẹ mời họ về để hôm sau mới mời họ lên làm chứng chứ không vì lý do này mà hành xử rất bậy, làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của người Công an Nhân dân", vị lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa.

Trước đó, theo lời kể của anh Quốc, khi thấy người làm chứng cùng mình không mặc áo từ trong phòng cung cấp thông tin cho công an phường bước ra, anh đã chạy vào hỏi lý do.

Sau khi biết rằng người làm chứng kia phải cởi áo để công an ghi nhận vết thương trên cơ thể do can ngăn vụ đánh nhau gây ra, nên anh Quốc quay ra ngoài.

"Khi tôi quay ra thì gặp ông Lễ bước vào. Ông ấy hỏi tôi đi đâu, rồi bóp cổ, xô tôi ra ngoài làm tôi té, rồi ông dùng chân đạp lên người tôi", anh Quốc kể lại.

Cũng theo lời anh Quốc, sau khi về nhà có khoảng 10 người, trong đó có một số người mặc cảnh phục mang súng, dùi cui đến nhà mời anh về trụ sở Công an TP Tuy Hòa làm việc. Không chấp nhận kiểu mời như thế trong khi mình chỉ là người can ngăn nên anh Quốc không đi.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news