Tin mới

3 bác cháu bất ngờ bị ngọn lửa thiêu đốt do rò rỉ gas

Thứ tư, 13/09/2017, 11:33 (GMT+7)

Khí gas bị rò rỉ, khiến 3 người trong một gia đình ở Thường Tín, Hà Nội bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khí gas bị rò rỉ, khiến 3 người trong một gia đình ở Thường Tín, Hà Nội bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Những ngày vừa qua người dân thôn thôn Đại Lộ xã Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc khí gas bị rò rỉ bốc cháy khiến 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng.

Anh Hiển vừa mới ở Viện Bỏng về nhà vì không đủ kinh phí điều trị.

Theo đó, các nạn nhân là anh Vũ Đức Hiển (52 tuổi) và 2 cháu bên vợ là Nguyễn Văn Hải (17 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (11 tuổi).

Tối ngày 19/8, tôi đang ăn cơm thì cháu Nguyễn Văn Hải (17 tuổi, cháu đằng vợ) đi học về. Hải vào nhà và nói rằng trong nhà có mùi gì đó rất hôi.

Tôi và cháu Nguyễn Mạnh Hùng (11 tuổi, em trai của Hải) ở trên nhà đi xuống bếp kiểm tra, lúc đó cháu Hải đi vào trước để mở cửa chính của bếp. Ra đến sân, tôi cũng mở cửa sổ phía bên hông và bảo người trong nhà bật điện xem sao.

Điện vừa bật, một ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn từ trong bếp tràn ra ngoài. Khi đó, tôi vô cùng bất ngờ đẩy cháu Hùng ra, 3 bác cháu cứ thế chạy mà không kịp. Ngọn lửa khiến chúng tôi bị cháy rụi, lúc đó bác cháu tôi chỉ biết kêu cứu thất thanh”, anh Hiển kể lại sự việc.

Bếp ga nhà anh Hiển cháy đen thui sau vụ cháy.

Theo anh Hiển, sau khi sự việc xảy ra, người nhà lập tức cắt cầu dao điện và nhanh chóng đưa 3 bác cháu đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Được biết, sáng cùng ngày mẹ vợ anh Hiển là bà Thuận thấy nhà hết gas nên lên cửa hàng bán gas Anh Đạt ở ngã ba gọi đổi bình ga mới của Công ty CD. Petrol. Sau khi lắp gas xong bà Thuận khóa cửa lên nhà và đi trông cửa hàng.

Đến tối, các cháu đi học về, khí gas bị rò rỉ từ lúc nào không hay, bếp lại khóa kín nên khi mở cửa khí gas bốc cháy khiến cả 3 bị bỏng nặng.

Tôi đã gọi điện báo cho đại lý ga, họ đã vào kiểm tra, phối hợp với gia đình đưa người bị nạn đi viện. Chúng tôi nghĩ đây là hỏa hoạn không ai mong muốn nên gia đình đã không báo công an mà tập trung cứu chữa cho chồng tôi và 2 cháu”, chị Liên (vợ anh Hiển) chia sẻ.

Ngồi cạnh cháu trai, bà Thuận tâm sự: “Sau khi được cấp cứu cả 3 bác cháu đều đã qua cơn nguy kịch. Do không có điều kiện nên gia đình tôi đã xin đưa các cháu và con rể về nhà để chữa ngoài. Nếu cứ nằm viện như vậy, chi phí đội lên tốn kém, gia đình tôi cũng đã vay mượn hết khả năng rồi”.

Bà Thuận cho biết: “Hai anh em Hùng và Hải chịu thiệt thòi từ nhỏ khi bố mẹ ly dị nhau và phải sống với ông bà ngoại. Giờ lại bị thêm tai nạn này, không biết tương lai của cháu sẽ ra sao. Mẹ của hai cháu đang làm ăn ở miền Nam đã phải gác lại toàn bộ công việc để về chăm sóc con”.

Hàng ngày các cháu được bôi nghệ tươi để hạn chế sẹo và để chóng ăn da non.

3 người thân nhà tôi bị bỏng như vậy, đại lý gas cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ ngay nhưng về phía công ty gas dù được báo nhưng họ vẫn dửng dưng. Đến khi các cháu tôi qua cơn nguy kịch về nhà, gia đình tôi 3 lần xuống công ty tìm gặp họ mới đến nói hỗ trợ 30 triệu đồng”, bà Thuận chia sẻ.

Đại diện gia đình cho biết, sau quá trình điều trị tích cực, gia đình đã thanh toán đầy đủ viện phí cho viện. Hiện cả ba bác cháu chuyển sang gia đoạn điều trị duy trì để ghép da, do không đủ kinh phí nên đã đưa cả 3 về nhà.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news