Tin mới

99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook

Thứ tư, 13/04/2022, 14:00 (GMT+7)

Tổng hợp 99 stt thả thính theo tên hay, ngắn gọn dùng để đăng Facebook hay nhất.

Những câu thả thính hay nhất, stt thả thính theo tên hay, ngắn gọn dùng để đăng Facebook, tạo ấn tượng với crush.

99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook
99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook

1. Tôi thương em Huyền. Nhưng mấy đứa bạn cứ đẩy thuyền em Hương.

2. Anh có biết vì sao em tin vào chuyện tâm linh không? Vì em mê Tín.

3. Người ta thì yêu xong kết hôn. Anh thì yêu xong muốn Ly hôn.

4. Anh có biết đường Hà Nội không? Nếu không thì để em dẫn anh đi hết cả Thanh Xuân nhé!

5. Yêu đơn phương. Yêu mình Phương.

6. Yêu Chi để rồi đắm đuối.

7. Anh thích nuôi động vật. Vì anh thích Thú y

8. Biết 2 cạnh góc vuông rồi. Giờ tính cạnh Huyền.

9. Không phải là hoa hậu. Em vẫn cực Kỳ Duyên.

10. Con thích mẫu người như thế nào? Con thích Uyên bác!

11. Như bị khủng bố. Anh cần Ly tán.

12. Gọi em là cô cô. Vì em yêu Dương quá.

99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook
99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook

13. Anh không thích những chú đưa thư. Anh chỉ thích Thư.

14. Anh không cần phải lên thiên giới nữa, bởi vì ở đây đã có Tiên rồi.

15. Em có biết My trong tiếng Anh có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là “của tôi”.

16. Anh muốn có con gái hơn con trai là bởi như vậy anh mới có Thùy mị nết na.

17. Cậu có biết muốn vẽ hình tròn cần có gì không? Cần có Tâm đó.

18. Dù có tận bốn phương, nhưng lòng anh chỉ hướng về một Phương thôi.

19. Người ta nói đẹp như Tiên giáng trần quả không sai.

20. Cậu có biết vì sao tớ thích tiếng Việt không? Là bởi tiếng Việt có dấu Huyền.

21. Em có biết vì sao anh không thích ngày 1/6 không? Là bởi đó là ngày thiếu Nhi.

22. Anh không thích thảo cầm viên, anh chỉ muốn Thảo cầm tay.

23. Hoa đỗ quyên dường như là một phần không thể thiếu để làm nên vẻ đẹp của dòng sông Hương. Còn cuộc đời của anh muốn tươi đẹp thì không thể sống thiếu Quyên.

24. Em có biết anh thích hoa gì không? Anh rất thích hoa Hồng Nhung đó.

99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook
99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook

25. Em đừng trang điểm nữa. Bởi vì anh thích Thảo mộc.

26. Trang à! Em đọc sách như vậy thì có biết dù cuốn sách có bao nhiêu trang thì anh cũng chỉ nguyện đọc một Trang mà thôi.

27. Nước chiếm 70% cơ thể mỗi người, nhưng Thủy lại chiếm 100% trái tim của tớ.

28. Một năm có 1 ngày Quốc tế Thiếu nhi, còn tớ 365 ngày đều thiếu Nhi.

29. Việc gì anh cũng làm ân cần, bởi vì anh đây rất cần Mẫn.

30. Chi ơi! Tớ muốn làm Trái Đất. Because Earth needs “Tree”.

31. Em có biết vì sao anh không thể thoát được hình bóng của em không? Bởi vì Thiên Linh Linh - Địa Linh Linh, ở đâu cũng có em cả.

32. Anh thích buổi tối hơn buổi sáng, bởi vì lúc đó mới có Nguyệt.

33. Anh không giỏi vẽ nhưng lại luôn được điểm cao môn này bởi vì vẽ Trúc là anh giỏi nhất.

34. Cậu có biết vì sao đã có Tiền Giang rồi mà lại còn có Hậu Giang không? Người khác thì không biết, nhưng con tim tớ thì trước sau như một, trước sau chỉ có Giang thôi.

35. Trên sông thì phải có thuyền. Còn anh không thể thiếu Huyền ở bên.

36. Anh rất thích con trai, bởi trong đó có Ngọc.

37. Anh rất ghét dịch bệnh. Bởi sẽ phải sống cách Ly.

38. Nhìn Thảo anh lại muốn thờ, không thờ ích thích, mà thờ ương thương.

39. Hôm qua ăn bát cháo gà. Hôm nay anh chỉ yêu Hà mà thôi.

40. Người ta thì thích ngắm Bình Minh. Còn anh chỉ thích ngắm một mình Minh thôi.

41. Gọi Huyền là cây xăng, vì lúc nào nhìn thấy em anh cũng muốn đổ.

42. Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Lý xinh Lý đứng một mình cũng xinh.

43. Yến ơi đừng mãi lặng thinh. Nếu em đồng ý chúng mình thành đôi.

44. Duyên ơi, anh bảo Duyên này. Yêu ai cũng vậy, hay là yêu anh?

45. Con trai thì thích gái xinh. Còn anh thì thích có Linh bên đời.

 46. Cậu có biết vì sao tớ hay đi chùa không? Là bởi tớ nghe người ta nói đi chùa nhiều sẽ có Phước.

47. Vì sao người ta lại gọi là Hạ Long nhỉ? Là bởi vì tớ đã bị hạ gục dưới tay Long rồi.

48. Anh có biết vì sao em hay ngồi dựa tường không? Là bởi trên tường có Sơn.

49. Đông à! Anh có biết sau mùa thu là mùa gì không? Là mùa đông. Không, là tên của người em thương đó.

50. Đố anh biết vì sao em hay ăn bánh bao? Là bởi nó có Nhân.

51. Cậu có biết cuộc sống này quan trọng nhất là điều gì không? Với tớ quan trọng nhất là Bình yên thôi.

52. Tớ rất thích biển, là bởi biển chính là Hải.

99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook
99 stt thả thính theo tên, stt thả thính ngắn gọn làm caption cho ảnh đăng Facebook

53. Bố mẹ tớ luôn khuyên dạy tớ phải trở thành một người hiếu học. Nhưng tớ không muốn học, tớ chỉ cần Hiếu thôi.

54. Tùng à! Cậu có biết vì sao tớ lại thích tiếng trống trường không? Là bởi mỗi lần nó vang lên tớ đều nghe thấy cậu ở đó.

55. Anh có biết vì sao em muốn được làm công chúa không? Bởi vì công chúa được sống trong Thành.

56. Dù cho mưa gió bão bùng. Bình yên là ở cạnh Hùng đêm nay.

57. Tiền tài như bèo dạt mây trôi, chỉ có tình yêu em dành cho Tài là mãi mãi.

58. Siêu anh hùng thì ở trong phim, còn siêu yêu Hùng ở trong tim em này.

59. Thanh xuân như một ly trà. Trà mà không sữa như đời không Thanh

60. Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa. Đón Khánh vào rồi khép lại ngàn năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news