Tin mới

Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong ống cống suốt 5 ngày

Thứ hai, 24/11/2014, 09:16 (GMT+7)

Em bé bị bỏ rơi khi mới được bảy ngày tuổi trong một ống cống. May mắn bé đã sống sót còn mẹ của bé bị cảnh sát triệu tập.

Em bé bị bỏ rơi khi mới được bảy ngày tuổi trong một ống cống. May mắn bé đã sống sót còn mẹ của bé bị cảnh sát triệu tập.

 

Hai cha con vận động viên xe đạp đã phát hiện ra em bé sơ sinh trong một ống cống tại Sydney (Australia). Ban đầu, họ nghĩ đó là tiếng mèo con. Nhưng sau đó, ông David Otte nhận ra đó là tiếng một em bé.

Nắp cống là một tấm bê tông nặng hơn 200kg, cống sâu 2,5m. Phải cần đến sáu người, bao gồm cả hai nhân viên cảnh sát, mới nâng lên được.

 

Khi được cứu bé vẫn được bọc trong tấm khăn phủ của bệnh viện, tấm khăn đó đã bẩn và một miếng gạch được gắn vào lỗ rốn.

 

Hiện tại, sức khỏe của em bé đã ổn định. Em bé không có dấu hiệu bị chấn thương nhưng em bị suy dinh dưỡng nặng.

Karen Healy, giáo sư về công tác xã hội tại Đại học Queensland cho biết, đây là một trường hợp trẻ sơ sinh sống sót khác thường.

Bạch Dương (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news