Tin mới

Bé trai 11 tuổi nghi bị bố đánh đa chấn thương

Thứ ba, 05/12/2017, 14:07 (GMT+7)

Sau khi bị bố đánh một trận nhừ tử vì đi chơi mà không được sự cho phép, cháu A. (11 tuổi) đế trưởng với nhiều vết thương trên cơ thể và đã được nhà trường đưa đi cấp cứu.

Sau khi bị bố đánh một trận nhừ tử vì đi chơi mà không được sự cho phép, cháu A. (11 tuổi) đế trưởng với nhiều vết thương trên cơ thể và đã được nhà trường đưa đi cấp cứu. 

Báo Lao Động Dân Trí cho hay sáng ngày 5/12, Thiếu tá Y Tuệ Ayun - Trưởng Công an xã Cư Né (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đang tiến hành điều tra và làm rõ thông tin cháu Khuất Hữu H.A. (11 tuổi, ngụ xã Cư Né), là học sinh lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh bị bố ruột đánh đến bị đa chấn thương.

Cháu A. có nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị bố đánh. Ảnh: Dân Trí

Tại BVĐK TX. Buôn Hồ, cháu A vẫn chưa hết hoàng hồn vì những gì đã xảy ra, trên cơ thể cháu chằng chịt vết thương. 

Qua tiến hành trao đổi, cháu A cho hay trưa ngày 3/12 sau khi làm xong việc nhà, cháu đã xin phép bố mình là ông Khuất H.Q. (SN 1968) đi chơi nhưng không được ông Q. cho phép. Tuy vậy, cháu A. vẫn đi chơi đến chiều mới quay về nhà thì ngay lập tức bị bố dùng một cây tre lớn vụt liên tiếp vào người.

"Con bị bố đánh rất đau nhưng chỉ biết khóc mà không dám xin bố tha thứ", cháu A. vừa khóc vừa kể.

Sáng ngày 4/12, cháu A mặc dù còn đau vì nhiều vết thương do bạo hành nhưng vẫn đến trường. 

Tại trường, các giáo viên đã phát hiện cơ thể cháu A. bị bầm tím nên đã gặng hỏi và nhanh chóng đưa cháu A. đi cấp cứu, đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương. 
Tại bệnh viện, cháu A được chuẩn đoán đa chấn thương ở mặt  tay, chân và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị vết thương.

Mẹ của cháu là bà Nguyễn Thị Miết (SN 1968, mẹ cháu A.) cho biết, sau khi nhận được thông tin con trai bị đánh, bà đã tức tốc tới bệnh viện, thấy con trai bầm tím khắp người bà vô cùng đau đớn.

“Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tôi cũng đang làm các thủ tục để đưa con trai về nuôi”, bà Miết nói.
Theo chia sẻ của bà Miết, bà và ông Q. quen nhau năm 2003 rồi sau đó lấy nhau nhưng chưa làm thủ tục đăng kí kết hôn. 

Sau đó, bà sinh được 2 người con nhưng vì ông Q. thường xuyên đánh đập nên bà đã đưa 2 con đi nơi khác sống mà không được ông Q. đồng ý. 

Sau đó bà chỉ được đưa người con gái đầu về huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) sinh sống, còn cháu A. ở lại với ông Q.

Thiếu tá Y Tuệ Ayun cho biết: "Theo lời cháu A. thì cháu đã bị bố đánh nhiều lần nhưng lần này là nặng nhất. Phía công an xã làm giấy triệu tập ông Q. lên làm việc nhưng do thần kinh của ông ấy không được ổn định nên vẫn chưa đến làm việc. Sau khi mẹ cháu có mặt, chính quyền địa phương sẽ giao cháu A. cho mẹ chăm sóc chứ không đưa cháu về ở với bố nữa".

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news