Tin mới

Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy

Thứ năm, 27/08/2015, 21:13 (GMT+7)

Nghe tiếng trẻ con khóc, chị Lý ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh trong thùng giấy đặt trước cửa nhà.

Nghe tiếng trẻ con khóc, chị Lý ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh trong thùng giấy đặt trước cửa nhà.

Theo tin tức ban đầu, vào tối ngày 26/8, chị Đặng Thị Lý (38 tuổi, ngụ tại ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài cửa. Chị Lý ra kiểm tra, thì hoảng hốt phát hiện một bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy để trước cửa nhà.

Ngay lập tức, chị Lý đưa bé đến bệnh viện đa khoa của thị xã để chăm sóc sức khỏe, đồng thời báo chính quyền địa phương. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, bé trai được khoảng 7 ngày tuối.

Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy (ảnh minh họa) 

Hiện bé trai này đã được chuyển về trạm y tế xã Bảo Quang để chăm sóc.

Trước đó vào khoảng 12h ngày 24/8, một số công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai, đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, người tím tái tại khu vực bãi cỏ trên đường 2A.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhóm công nhân này đã nhanh chóng đưa bé trai đến bệnh viện, tuy nhiên cháu bé đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP.Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi nguyên nhân tử vong của cháu trai là do bị ngạt. 

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé trai sơ sinh