Tin mới

Bị nhục mạ, ông lão lên cơn đau tim rồi tử vong

Thứ bảy, 20/09/2014, 07:37 (GMT+7)

Quá tức giận vì bị thợ nề nhà hàng xóm nhục mạ danh dự, ông Tân đã lên cơn nhồi máu cơ tim và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quá tức giận vì bị thợ nề nhà hàng xóm nhục mạ danh dự, ông Tân đã lên cơn nhồi máu cơ tim và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 14h30 ngày 19/9, do mâu thuẫn trong việc xây dựng với nhà hàng xóm, ông Tôn Thất Tân (69 tuổi, đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP. Huế) đã xích mích với nhóm thờ nề đang xây dựng ở đây.

 

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông Tân.

Theo lời kể của một người hàng xóm, ông Tạo và nhóm thợ nề đã cầm gậy định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, do bị chửi bới nên ông lão tức giận, lên cơn nhồi máu cơ tim và bị đột quỵ.

Mọi người đã sơ cứu và đưa ông Tạo đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cơ quan pháp y thành phố đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo Phương Hạnh (Tri thức trực tuyến) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhục mạ