Tin mới

Bố mẹ thất thần, khóc cạn nước mắt tiễn đưa con gái trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai

Thứ ba, 08/09/2020, 15:10 (GMT+7)

Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bao giờ cũng đau lòng. Càng đau lòng hơn khi cô con gái trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai mới chuẩn bị bước vào lớp 1 và còn đang rất háo hức trước viễn cảnh được đi học.

Khoảng 13h30 ngày 8/9, tại Trường mầm non Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cổng trường mầm non này bất ngờ đổ sập khiến 3 học sinh tử vong. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Vụ đổ sập cổng trường mầm non khiến 3 học sinh thiệt mạng: Hiệu trưởng nói gì?

Vào thời điểm xảy ra, bố mẹ các em ở nhà nhưng để các em tự chơi tại khu vực cổng trường nên đã để xảy ra sự việc thương tâm này. Danh tính 3 học sinh tử vong gồm Giàng Thị D. (sinh năm 2015); Vàng Thị Hồng Tr. (sinh năm 2014); Ma Thị X. (sinh năm 2014). Ảnh: Internet

Sáng 8/9, hàng trăm người dân thôn Nậm Cọ, xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) có mặt tại nhà anh Vàng Seo Cư để đưa tang cháu Vàng Thị Hồng Tr., một trong 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc thương tâm. Ảnh: Internet

Ngôi nhà của Trang nằm trên ngọn đồi toàn đất đỏ, mái ngói xi măng tạm bợ, xung quanh là những mảnh gỗ ọp ẹp. Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến bố mẹ và người thân của em không khỏi bàng hoàng đau đớn. Ảnh: Internet

Ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm cách cổng trường 50 mét của gia đình em Vàng Thị Hồng Tr. sáng nay ảm đạm, buồn bã.

Mẹ em là chị Vàng Thị Sớ không thể ngừng rơi nước mắt trước sự đau xót. Con gái chị sáng qua đi học xong về nhà ăn trưa, rồi đi chơi với nhóm bạn. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Vụ sập cổng trường ở Lào Cai: Một gia đình đau đớn khi 2 con đều gặp nạn

Anh Vàng Seo Cư cho biết buổi sáng đi làm, trưa về mua 2 gói mì tôm với 6 quả trứng nấu cho cả nhà ăn. Cháu có ăn bát mì tôm trứng của bố, nào ngờ đó là bữa ăn cuối cùng của cháu. Ảnh: Internet

Ăn cơm xong, vợ chồng anh tranh thủ nằm nghỉ ngơi để chiều làm việc tiếp. Nào ngờ vừa nằm được 20 phút, anh nghe mẹ gọi, báo tin dữ về đứa con gái. Ảnh: Internet

Khi tới nơi, trước mặt anh là cánh cổng trường đã đổ sập xuống. Tr. nằm đó, bất động, vĩnh viễn rời xa anh trong ngày đầu tiên đến trường. Ảnh: Internet

Anh Cư kể lại khi nghe tin sắp được đi học lớp 1, cháu háo hức lắm... Cháu quá nôn nóng được đi học, chưa đến giờ cháu đã đòi đi. Tranh thủ anh chị đang nghỉ trưa, cháu đã tự đi đến trường. "Nếu biết trước thế này thì đã không cho con đi học sớm", người cha nói trong những dòng nước mắt. Ảnh: Internet

Khoảng 10h, người thân và dân làng đưa thi thể cháu Tr. đi mai táng theo phong tục địa phương. Cháu sẽ nằm mãi ở ngọn đồi phía bên kia nhà mình, nằm cạnh 2 bạn khác cũng không may mắn rời xa cõi đời trong vụ tai nạn thương tâm tại cổng trường chiều hôm qua. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: Gia cảnh khó khăn của 3 học sinh gặp nạn

Người ta đưa cháu đi, trên con đường hôm qua cháu còn háo hức đi học buổi đầu tiên của lớp 1. Tr. đi qua trường, vẫn bảng đen, phấn trắng, nhưng mọi thứ đã im lìm, cô quạnh. Hôm nay, các bạn đều đã được cho nghỉ học để tiễn đưa những em học sinh thiếu may mắn, không bao giờ có thể tới trường được nữa. Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news