Tin mới

BV Ung bướu Đà Nẵng không còn cơ hội nhận lại 37,2 tỷ

Thứ bảy, 10/10/2015, 11:05 (GMT+7)

Ngày 9.10 ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng đại diện Sở Y tế TP.Đà Nẵng, ông Trịnh Lương Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương, nguyên Giám đốc và Kế toán trưởng Bệnh viện (BV) Ung thư Đà Nẵng đã đến trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (gọi tắt Ngân hàng Liên Việt) tại Hà Nội để xin hoàn lại số tiền hơn 37 tỉ đồng (mà ông Trân hoàn trả cho ngân hàng).
Theo thông tin từ đoàn công tác, số tiền này sẽ được Ngân hàng Liên Việt phối hợp với gia đình ông Nguyễn Bá Thanh triển khai xây một trường học ở quê nhà theo tâm nguyện của ông. “Như vậy cũng đã đạt được thỏa thuận với nhà tài trợ, dù không phải phục vụ y tế mà là giáo dục. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn sẽ nghiêm túc xử lý việc này, những ai có lỗi sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Đặng Việt Dũng khẳng định.Trả lời Thanh Niên chiều qua, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt, cho biết ngân hàng có tài trợ cho BV Ung thư Đà Nẵng 52 tỉ đồng, trong đó có khoảng 15 tỉ đồng tài trợ xây dựng, số còn lại hơn 35 tỉ đồng để BV mua máy móc, thiết bị phục vụ điều trị cho bệnh nhân ung thư nghèo ở miền Trung.Tuy nhiên, phía ngân hàng cũng không hiểu vì lý do gì mà phía BV lại trả lại 37 tỉ đồng. “Ngân hàng tưởng BV đã mua máy móc phục vụ người bệnh rồi, nhưng bỗng nhiên vừa rồi họ gửi lại 37 tỉ đồng. Tôi cũng không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng có nghe báo cáo lại hình như phía BV có mâu thuẫn nội bộ gì đó nên không mua nữa”, ông Hưởng cho biết.Vẫn theo vị lãnh đạo này, hiện 37 tỉ đồng đang nằm trong tài khoản của ngân hàng, phía BV và Đà Nẵng chiều 9.10 ra hội sở làm việc và muốn xin lại số tiền từ thiện trên. Ngân hàng vẫn giải ngân làm Từ thiện cho Đà Nẵng nhưng không phải BV Ung bướu mà cho đơn vị khác.Theo biên bản làm việc giữa ông Trịnh Lương Trân và đại diện UBND TP.Đà Nẵng thì việc trả tiền tài trợ của ông Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương là cố ý làm trái Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15.8.2015 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.Nội dung quyết định này ghi rõ “về việc thành lập BV Ung bướu Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại khoa ung bướu thuộc BV Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của BV Ung thư Đà Nẵng”. Nghĩa là số tiền 37,2 tỉ đồng trước đây thuộc tài khoản của BV Ung thư Đà Nẵng thì khi chuyển sang công lập sẽ thuộc quản lý của BV Ung bướu Đà Nẵng, vẫn không nằm ngoài sự quản lý của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh và UBND TP.Đà Nẵng, mà trực tiếp là Sở Y tế.Nhiều người, trong đó có nhân viên của một ngân hàng tại TP.Đà Nẵng, thắc mắc số tiền tài trợ của Ngân hàng Liên Việt dành cho BV Ung thư Đà Nẵng thời điểm tháng 7.2014 là 37,275 tỉ đồng và số tiền trong lệnh chi mà ông Trân giao dịch với Ngân hàng Liên Việt ngày 31.8.2015 cũng đúng y con số đó. Vậy thì lãi suất tiền gửi trong hơn một năm qua ở đâu? Khi Thanh Niên hỏi về việc này thì bộ phận PR của Ngân hàng Liên Việt trụ sở tại Hà Nội và cả chi nhánh của Liên Việt tại Đà Nẵng đều không có câu trả lời.

 

Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng với lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Hà Nội chiều 9/10, ngân hàng cam kết vẫn giữ nguyên số tiền 37,2 tỷ đồng tài trợ cho Đà Nẵng, nhưng chuyển hướng sang giáo dục, chứ không cho BV Ung bướu nữa.Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (người dẫn đầu đoàn công tác của Đà Nẵng ra Hà Nội với mục đích “xin” lại số tiền mà Ban Giám đốc BV Ung bướu đã tự ý chuyển trả lại cho nhà tài trợ vào ngày 31/8), cho hay, sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất, lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vẫn cam kết tài trợ số tiền 37,2 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng. 
Tuy nhiên, ngân hàng này không tài trợ cho y tế nữa mà chuyển qua giáo dục. BV Ung bướu Đà Nẵng không còn cơ hội được nhận lại số tiền 37,2 tỷ đã nằm trong tài khoản của họ trong một năm qua, nhưng không được chi tiêu đồng nào.
“Ngân hàng vẫn dành số tiền đó cho Đà Nẵng là tốt quá rồi. Y tế thì cũng như giáo dục, ngành nào, lĩnh vực nào cũng cần đầu tư phát triển mà hiện nay tình hình lại rất thiếu thốn”, ông Dũng nói. 
Phía ngân hàng cũng rất vui vẻ, thiện chí và cam kết sẽ còn hợp tác, tài trợ lâu dài cho Đà Nẵng. Về thông tin chuyển hướng qua giáo dục, nhiều khả năng, ngân hàng sẽ dành số tiền này đầu tư xây trường học cho huyện Hòa Vang - quê hương của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.
Tiền lãi của 37,2 tỷ đi đâu?
Tại buổi làm việc sáng 8/10, khi được hỏi về số tiền lãi của 37,2 tỷ đồng nằm trong tài khoản của BV Ung bướu Đà Nẵng hơn 1 năm qua, ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc BV Ung bướu Đà Nẵng, không trả lời được. Ông nói rằng phải xem xét lại, giờ không biết số tiền lãi nằm ở đâu, tiêu vào việc gì.
Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Sang, cho rằng, bất kỳ một khoản tiền nào khi được gửi vào ngân hàng đều phát sinh lãi. Tùy theo kỳ hạn mà ngân hàng đó sẽ tính lãi cụ thể là bao nhiêu. 
“Tiền chỉ không có lãi khi cất ở kho bạc nhà nước, còn gửi vào ngân hàng sẽ có lãi. Số lãi này chủ tài khoản sẽ được hưởng”, ông Sang nói. 
Chủ tài khoản của BV Ung bướu Đà Nẵng (thời gian trước chuyển giao) chính là Giám đốc Trịnh Lương Trân. Theo một nguồn tin, với 37,2 tỷ đồng, số lãi tạm tính trong một tháng hàng chục triệu đồng.
Ông Trân cho rằng, các phương án mua máy móc đã được lên kế hoạch ngay từ khi tiền vào tài khoản, nhưng do ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ nên không ai duyệt cho mà mua. 
Dù vậy, theo tìm hiểu của phóng viên, trong thời gian chữa bệnh ở Mỹ, ông Thanh nhiều lần liên lạc qua email để phê duyệt các dự toán mua sắm thiết bị, máy móc. 
Thậm chí, ông Thanh điện thoại cho bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, yêu cầu mua sắm nhiều thiết bị hiện đại cho BV Ung bướu, từ số tiền 37,2 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, không hiểu vì sao Ban giám đốc cũng như ông Trân trì hoãn cho đến tận cuối ngày chuyển giao, dẫn đến tiền không thể tiêu được, đành trả lại cho nhà tài trợ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news