Tin mới

Chàng trai 23 năm gắn bó với hoạt động tình nguyện

Thứ tư, 17/06/2015, 15:06 (GMT+7)

Các hoạt động được anh Lê Trung triển khai tổ chức là các hoạt động mở, kêu gọi các thành viên công khai nên bất cứ ai cũng đều có thể tham gia. Mỗi hoạt động có số tình nguyện viên (TNV) trực tiếp tham gia khác nhau. Công việc của anh là “sàng lọc” các cá nhân đăng kí tham gia để lựa chọn cho mình những TNV có thể đồng hành trong mỗi chương trình.

Các hoạt động được anh Lê Trung triển khai tổ chức là các hoạt động mở, kêu gọi các thành viên công khai nên bất cứ ai cũng đều có thể tham gia. Mỗi hoạt động có số tình nguyện viên (TNV) trực tiếp tham gia khác nhau. Công việc của anh là “sàng lọc” các cá nhân đăng kí tham gia để lựa chọn cho mình những TNV có thể đồng hành trong mỗi chương trình.

23 năm làm tình nguyện

Từng là cựu sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh Lê Trung (Hiện đang làm CNTT) đã dành 23 năm sức trẻ của mình cho hoạt động tình nguyện.

Các hoạt động được anh Lê Trung triển khai tổ chức là các hoạt động mở, kêu gọi các thành viên công khai nên bất cứ ai cũng đều có thể tham gia. Mỗi hoạt động có số tình nguyện viên (TNV) trực tiếp tham gia khác nhau. Công việc của anh là “sàng lọc” các cá nhân đăng kí tham gia để lựa chọn cho mình những TNV có thể đồng hành trong mỗi chương trình.

Anh Lê Trung trong một hoạt động thiện nguyện 

Theo anh chia sẻ, tùy vào từng hoạt động để có cách setup chương trình với số lượng TNV khác nhau. Thời điểm một tháng trở lại đây, có khoảng 10 hoạt động đều do anh tự lên kế hoạch và tổ chức. Có những hoạt động có sự phối hợp với các nhóm khác cùng tổ chức như: Chương trình 1.6 dành tặng các cháu thiếu nhi được tổ chức tại Thái Nguyên.

Hầu hết các vật dụng để quyên góp đều được kêu gọi ủng hộ trên các mạng xã hội như: Facebook, Twiter…Là một người làm việc có kế hoạch và luôn dự trù được các khả năng có thể xảy ra, anh Lê Trung luôn cụ thể hóa các vật dụng cần thiết cho từng hoạt động.

 

Anh Trung chia sẻ “Thời gian chuẩn bị đồ, vật dụng để quyên góp luôn được lên kế hoạch cụ thể, nên gần như các hoạt động mình đưa lên đều được dự trù từ trước. Như chủ nhật vừa rồi, chuyến đi cần 1 tạ gạo, mình đã phải chuẩn bị xong rồi. Còn chia sẻ lên facbook, ai ủng hộ sẽ được bù vào kho để phục vụ cho chương trình, chuyến đi lần sau. Tuy nhiên, số lượng dự trữ trong “kho cũng không nhiều”.


Mỗi tháng một hoạt động

Trên trang facebook cá nhân của anh Trung, hầu hết các hoạt động đều được duy trì đều đặn hàng tháng. Các hoạt động tình nguyện của anh Trung đều đi bằng xe máy. Đối với những chuyến đi vùng cao, đoàn chính sẽ đi bằng ô tô còn anh Trung vẫn gắn bó với chiếc xe “vạn dặm” của mình.

Trong thời gian Tết, chương trình Áo ấm mùa đông  - 1200 km, anh cùng các tình nguyện viên đã mang những tấm áo khoác, áo ấm đến với vùng Sốp Cộp của tỉnh Sơn La.

Viết chú thích ảnh ở đây.

Tháng Sáu này, anh đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa trong đó nổi bật như Suất cơm tình nghĩa 2015 với mục đích mang đến những suất cơm cho các bệnh nhân tại khoa chạy thân – Bệnh viện nông nghiệp và các bệnh nhân tại khoa Nhi – Viện huyết học.

Làm thiện nguyện phải “chau chuốt” thái độ

Từng tham gia tình nguyện khi mới 19 tuổi, tham gia nhiều và tiếp xúc cũng nhiều với các nhóm tình nguyện, anh Lê Trung hiểu được cách làm việc theo nhóm không thực sự hiệu quả. Anh quan niệm “Các chuyến đi có thể vật chất ít nhưng đảm bảo sự chia sẻ là tối đa. Mình không giàu, giá trị vật chất không nhiều thì cần phải chau chuốt thái độ, hành vi khi hoạt động thiện nguyện”.

Anh Trung trong một hoạt động thiện nguyện tại Yên Bái

Một vài sự cố anh gặp phải khi tiến hành làm việc tình nguyện theo nhóm hoặc phối hợp với các nhóm khác đó là việc không ăn ý trong khâu tổ chức, khảo sát thực tế.

Anh Trung chia sẻ trước khi đến một địa điểm để làm thiện nguyện, anh luôn lên list danh sách những việc cần phải làm, tìm hiểu đặc điểm dân cư, cần giấy tờ gì, đối phó như thế nào với những sự cố… Do vậy, các chuyến đi của anh không gặp khó khăn và trở nên đơn giản.

Các tình nguyện viên cùng tham gia nấu cơm tự thiện cho các bệnh nhân tại Viện huyết học
Một tình nguyện viên đang phân chia các xuất cơm thiện nguyện
Các xuất cơm được đóng gói và chuyển đến các bệnh viện cùng sữa và bánh mì

 

Anh Trung trên chiếc xe "ngựa chiến" của mình

Một điểm đặc biệt nữa là tất cả những chương trình được đưa lên kêu gọi trên facebook đều dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia của các TNV.
Các hoạt động, chương trình thiện nguyện do anh Lê Trung đứng ra tổ chức đều không nhận những ủng hộ của công ty và các tổ chức. Theo anh, đó là cách để giữ cho các chuyến thiện nguyện không mang màu sắc khác.

Minh Di
 
 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news