Tin mới

Chê cháu xấu, bà mang cháu sơ sinh đến trả lại cho bệnh viện

Thứ hai, 09/01/2017, 09:00 (GMT+7)

Một người phụ nữ sống tại Colombia đã mang đứa cháu mới chào đời của mình đến bệnh viện nơi đứa bé được sinh ra để yêu cầu đổi một đứa trẻ khác vì cho rằng đứa trẻ này quá xấu để có thể làm cháu của mình.

Một người phụ nữ sống tại Colombia đã mang đứa cháu mới chào đời của mình đến bệnh viện nơi đứa bé được sinh ra để yêu cầu đổi một đứa trẻ khác vì cho rằng đứa trẻ này quá xấu để có thể làm cháu của mình.

Câu chuyện hy hữu này được Dân Trí dẫn lại cho biết người phụ nữ không được tiết lộ danh tính, sống tại thành phố Santa Marta của Colombia đã mang một đứa trẻ sơ sinh trên tay đến bệnh viện và trả lại cho bệnh viện với lý do đứa trẻ này quá xấu và không giống ai trong gia đình, không phải là cháu của mình. 

Các bác sĩ sau đó đã lên tiếng giải thích rằng cháu của người phụ nữ là đứa bé duy nhất được chào đời tại bệnh viện vào ngày hôm đó nên không thể có sự nhầm lẫn hay tráo đổi nào được.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Santa Marta, ông Carlos Pallares cho rằng "Bà ấy không muốn nhận đứa trẻ là một thành viên mới trong gia đình nên đã quyết định mang trả đứa trẻ cho bệnh viện vì cho rằng đứa trẻ đã bị trao nhầm".

Tuy nhiên, theo ông Pallares, hành động của người bà này dễ dàng hiểu được vì đôi khi các yếu tố về sinh học, di truyền đóng một vai trò khá quan trọng trong việc quyết định vẻ brrf ngoài. 

Thanh Niên cung cấp thêm thông tin cho biết, sau khi được các nhân viên bệnh viện giải thích và thuyết phục, người phụ nữ này đã quyết định mang đứa trẻ về nhà và chấp nhận sự thật đó là cháu của mình. 

Hiện bé sơ sinh vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt và sống chung với gia đình của mình.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news