Tin mới

Chiêm ngưỡng bộ quốc phục "bánh mì" có 1-0-2 của H'Hen Niê mang đi chinh chiến tại Miss Universe 2019

Thứ năm, 22/11/2018, 10:23 (GMT+7)

Tối ngày 22/11, H'Hen Niê đã trình diễn 3 thiết kế được tuyển chọn cho trang phục dân tộc mà người đẹp sẽ mặc thi đấu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Trong đó, trang phục lấy cảm hứng từ bánh mì - món ăn bình dị của người Việt Nam là lựa chọn cuối cùng.

Tối ngày 22/11, H'Hen Niê đã trình diễn 3 thiết kế được tuyển chọn cho trang phục dân tộc mà người đẹp sẽ mặc thi đấu tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Trong đó, trang phục lấy cảm hứng từ bánh mì - món ăn bình dị của người Việt Nam là lựa chọn cuối cùng.

Sau gần một năm đăng quang, đương kim hoa hậu H’Hen Niê ngày càng hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, phong cách, cô tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, là đại sứ cho các chiến dịch cộng đồng, xã hội uy tín tại Việt Nam và quốc tế.

Bánh mì trở thành cảm hứng cho trang phục dân tộc H'Hen Niê mang đến Miss Universe 2018. Ảnh: Báo Văn hóa điện tử

Trước đó, cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” đã trải qua nhiều vòng thi. Cuối cùng, với tổng điểm từ bình chọn của khán giả (40% điểm) và ban giám khảo (60% điểm) gồm: Nhà thiết kế Thuận Việt, Bà Dương Trương Thiên Lý – Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Á hậu Lệ Hằng – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016,

Kết quả Top 3 chung cuộc gồm: Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Bánh mì (Phạm Phước Điền), Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn).

Khá nhiều ý kiến cho rằng Bánh mì có ý tưởng rất hay nhưng phần thiết kế thực sự chưa tương xứng với việc “chinh chiến” tại đấu trường quốc tế. Ảnh: Dân Việt

Tối 21/11, trong buổi tiệc giao lưu cùng truyền thông trước khi lên đường chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 (Miss Universe) tại Thái Lan, H’Hen Niê đã chính thức công bố quốc phục mà cô lưa chọn, đó chính là Bánh Mì.

Đây chắc chắn là lần đầu tiên, một món ăn đậm vị Việt được sáng tạo để trở thành một trang phục. Bánh mì chính là bộ quốc phục nhận được khá nhiều phản hồi khác nhau từ vòng “nộp hồ sơ”.

Ngay lập tức, trang phục dân tộc Bánh Mì nhận được nhiều ý kiến từ Cộng đồng mạng với bình luận đa dạng. So với bản thiết kế từng được H'Hen Niê mặc trước đó, trang phục này gợi cảm hơn nhiều. Nếu bản gốc là chiếc áo thun màu đỏ, ôm dáng "kín cổng cao tường" thì thiết kế được thay đổi với váy cup ngực. Người đẹp khoe trọn vai trần quyến rũ cùng đôi tay săn chắc, kết quả của quá trình tập luyện miệt mài.

So với bản gốc thì bộ Trang phục dân tộc Bánh Mì mới nhận được nhiều lời khen ngợi hơn vì loại bỏ được nhiều chi tiết cầu kỳ. Ảnh: Internet

Về phía người hâm mộ, rất nhiều bình luận nổ ra, phần tiếc nuối vì không chọn 2 trang phục còn lại, phần lại thấy trang phục dân tộc Bánh Mì "kém sang". Thậm chí, có cả những bình luận của người nước ngoài, với nội dung: "Tôi nghĩ ra một chú bướm với đôi cánh to hay là một trái tim? Bánh mì là món ăn được sản xuất hàng loạt ở Việt Nam và nhiều người trên thế giới biết về nó, dường như sẽ là một cú đặt cược lớn bởi ấn tượng ban đầu mới là điều quan trọng nhất" - bình luận nhận được sự đồng tình lớn của cộng đồng mạng.

Ngoài ra, đôi giày không hòa hợp là vấn đề thứ 2 mà cộng đồng mạng mong muốn H'Hen Nie sẽ thay đổi. Có người còn hài hước "bày kế" dùng đôi giày trong trang phục dân tộc Nàng Mây của Lệ Hằng thay thế thì sẽ hoàn hảo hơn. Hay, phong độ thất thường cũng là một điểm mà người hâm mộ lo lắng cho người đẹp.

Trang phục áo dài dân tộc của H'Hen Niê. Ảnh: Báo Văn hóa điện tử

Đáp trả lại lời nhận xét này, H'Hen Niê cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm tại sự kiện: "Thực chất, H'Hen Niê muốn thay đổi hình ảnh của bản thân trong nhiều phong cách khác nhau để tìm ra điều phù hợp nhất với bản thân. Chỉ là chưa tốt, chưa hoàn hảo chứ không phải là không tốt, không hoàn hảo. Giống như con người, sự trưởng thành phải được bồi đắp từng chút từng chút một".

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bộ quốc phục