Tin mới

Chồng đánh vợ nứt sọ, liệt nửa người

Thứ ba, 13/01/2015, 19:36 (GMT+7)

 

Chuyện đau lòng xảy ra tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), người chồng đã dùng bình hoa phang vào đầu khiến người vợ nứt sọ, hôn mê sâu…

Chiều 13/1, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận chị T.T.B.T. (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thái dương phải sưng to, liệt nửa người bên trái, mất tri giác…

Theo thông tin ban đầu, vào tối 12/1, chị này có xô xát với chồng. Bất ngờ, người chồng dùng bình hoa đập vào đầu khiến chị té xuống và được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Tiền Giang.

Lúc này chị T. còn tỉnh nhưng khi được đưa lên xe cứu thương chuyển lên TP.HCM thì nạn nhân bắt đầu hôn mê. Phim chụp CT từ Bệnh viện Tiền Giang cho thấy bệnh nhân bị nứt sọ thái dương bên phải, tụ máu trong hộp sọ trùng với vị trí sọ bị nứt.

Theo bác sĩ Khang, do các biểu hiện lâm sàng và tri giác của bệnh nhân khá xấu so với kết quả của bệnh viện tuyến dưới chụp trước đó, nên bệnh nhân được chụp CT lần nữa.

“Kết quả cho thấy máu tụ tăng lên nhiều trong hộp sọ. Điều này cho phép xác định đang có hiện tượng chảy máu não rất nhiều bên trong hộp sọ bệnh nhân”, ông Khang nói.

Vào khoảng 6g sáng 13/1, chị T. được phẫu thuật mở hộp sọ, lấy máu tụ, cầm máu tại vị trí gây xuất huyết não. Hiện bệnh nhân tỉnh, nhận biết nhưng rất yếu. Nửa người bên trái vẫn trong tình trạng liệt, với tay trái hồi phục ở mức độ thấp, chân trái chỉ có thể co duỗi yếu.

Theo nhận định của bác sĩ Khang, bệnh nhân may mắn được mổ kịp thời. Đa số các trường hợp như thế sẽ hồi phục tốt sau này trong điều kiện chăm sóc, theo dõi kỹ. Bác sĩ cũng không ghi nhận các tổn thương ở các cơ quan khác trên cơ thể chị T.

 

 

Ngày 13/1, TS.BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đang điều trị một nạn nhân của vụ bạo hành gia đình vô cùng nghiêm trọng.
Bệnh nhân tên là Trần Thị Bích T., sinh năm 1990, ngụ tại tỉnh Tiền Giang.
Theo mẹ ruột bệnh nhân kể lại, 10h tối ngày 12/1, nạn nhân và chồng xảy ra tranh cãi. Chị T. bị chồng cầm bình bông đập vào đầu.
Dù gục xuống nhưng nạn nhân cố bò ra ngoài, được mọi người phát hiện đưa đi Bệnh viện Tiền Giang cấp cứu.
Tại Bệnh viện Tiền Giang, phim chụp CT cho thấy nạn nhân bị nứt sọ vùng thái dương bên phải, có một ít máu tụ trong hộp sọ phải.
Tuy nhiên, trên đường chuyển từ Tiền Giang lên Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trở nặng rất nhanh, liệt nửa người trái và rơi vào hôn mê sâu.
“Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân lúc 2h sáng nay. Thấy tri giác bệnh nhân xấu hơn rất nhiều so với phim chụp từ Tiền Giang gửi lên, chúng tôi lập tức cho chụp CT lại. Kết quả cho thấy lượng máu tụ trong hộp sọ nhiều hơn gấp 10 lần, chèn ép não, khiến bệnh nhân liệt và rơi vào hôn mê.”, bác sĩ Khang nói.
Chị T. được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 6h sáng. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, các bác sĩ đã mở hộp sọ, giải phóng máu tụ và cầm máu, chuyển bệnh nhân sang phòng hậu phẫu lúc 11h.
“Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh. Sau ca mổ dấu hiệu phục hồi của bệnh nhân tốt, chân trái đã nhấc lên được, nhưng vận động tay trái còn hạn chế. Bệnh nhân nhận biết được người thân. Từ lúc tỉnh lại cô ấy chẳng nói gì, chỉ khóc.
Xương sọ rất cứng nhưng bị nứt dẫn tới chảy máu trong nhiều như vậy phải do lực đánh rất mạnh. Bệnh nhân đang sốc về tinh thần, chưa kể vừa trải qua cơn đại phẫu đau đớn.”, bác sĩ Khang nhận định.
Tới thời điểm này, các bác sĩ vẫn chưa đánh giá được hết các tổn thương não do chèn ép gây ra. Ngoài di chứng về sức khỏe, chị T. còn phải đối diện với những sang chấn, tổn thương về mặt tinh thần trong một thời gian dài.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news