Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên hầu như ai cũng về quê hoặc đi du lịch. Ngày 1/5, dòng người lại hối hả trở lại thành phố, các cửa ngõ vào TP tắc nghẽn, dòng người vất vả trong nắng nóng, mệt nhoài sau một hành trình dài, để kịp trở lại làm việc và học tập.
Chiều 1/5, kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày dòng người lại hối hả quay lại thành phố để kịp trở lại làm việc và học tập. Hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh/thành tất tả, chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng được dài trên những chuyến xe khách để trở lại thành phố lớn.
Nhiều người dân mang theo đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Ảnh: Thế Đại
Tại Hà Nội, các bến xe cũng bắt đầu trở nên đông đúc, lượng hành khách đổ về mỗi lúc một đông, tủa ra khắp các con phố. Nhiều người ôm con nhỏ, tay xách nách mang... với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến.
Khoảng 17h chiều nay, tại điểm giao cắt đầu bến xe Nước ngầm, trên trục đường Giải Phóng, lượng phương tiện đổ về thành phố càng ngày càng đông, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc mang sau kỳ nghỉ lễ.
Một số người dân di chuyển bằng xe máy, mang theo gạo và rau củ từ quê lên. Ảnh: Thế Đại
Hôm nay, thời tiết miền Bắc oi bức, nhiều người tranh thủ lê Hà Nội vào buổi chiều muộn. Ảnh: Thế Đại
Khu vực bến xe Nước Ngầm, hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm. Ảnh: Thế Đại
Nhiều người dân mang theo cả đặc sản từ quê lên làm quà. Ảnh: Thế Đại
Gia đình chở theo con nhỏ, được trang bị khẩu trang kín mít. Ảnh: Thế Đại
Để chuẩn bị trở lại làm việc, nhiều người tranh thủ lên Thủ đô ngay trong chiều 1/5. Ảnh: Thế Đại
Tại một ngã tư ở đường Giải Phóng, chiếc xe buýt bị chết máu giữa đường nên nhiều hành khách phải xuống xe. Ảnh: Thế Đại
Nhiều hành khách cùng các đồng chí giao thông số 14 đã phải đẩy xe để tránh ùn tắc... Ảnh: Thế Đại
Trong chiều 1/5, lực lượng chức năng cùng CSGT cũng được huy động đểu điều tiết giao thông tại các ngã tư, tránh ùn tắc. Ảnh: Thế Đại