Thời điểm mới vừa mở cửa, công viên chủ đề Okpo Land nhanh chóng trở thành địa điểm hút khách bậc nhất châu Á. Thế nhưng sau 2 vụ tai nạn và sự biến mất đột ngột của người chủ, nơi đây bị buộc phải đóng cửa và bỏ hoang đến tận hôm nay.
Okpo Land là chủ đề tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi, nằm ở ngoại ô khu Okpo thuộc đảo Geoje. Ngay từ khi mở cửa đón khách vào năm 1996, nó đã lập tức trở thành điểm đến thu hút lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về vì được đầu tư hàng loạt các trò chơi hiện đại hàng đầu thế giới như tàu lượn siêu tốc, xe điện, vòng quay khổng lồ, tàu vịt.
Dù tổ chức điều tra nhưng sau đó, chính quyền địa phương lại từ chối tiết lộ nguyên nhân xảy ra tai nạn, bỏ ngỏ lời giải thích về những gì đã xảy ra lúc đó. Các nhà chức trách đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi chính thức nào dành cho nạn nhân. Sự việc gây sóng gió một thời gian nhưng cũng dần chìm vào quên lãng.
Trong khi vụ tai nạn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn thì người chủ của Okpo Land đột ngột biến mất không dấu vết. Không có người điều hành, công viên giải trí một thời buộc phải ngừng hoạt động và đóng cửa từ dạo đó. Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp ấy vẫn được giữ nguyên cho đến tận ngày hôm nay.
Chỉ trong phút chốc, công viên giải trí sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất một thời lại trở thành một nơi hoang tàn, không bóng người qua lại. Đâu đó trong Okpo Land phảng phất Không khí lạnh lẽo đến rợn người vì những tai nạn chết người trong quá khứ.
Không nhận ra công viên giải trí nổi tiếng một thời nay chỉ còn là những đống đổ nát, gỉ sét và tan hoang
Nơi đây trở thành địa điểm yêu thích của các nhiếp ảnh gia và những người muốn trải nghiệm cảm giác mạnh.
BK
Theo Helino/Trí Thức Trẻ