Tin mới

Đạp lên nỗi sợ hãi lớn nhất, ĐT Anh hát bản hùng ca trên đất Moscow

Thứ tư, 04/07/2018, 08:36 (GMT+7)

Đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ, ĐT Anh đã phải bước vào loạt đá luân lưu đầy ám ảnh trong trận đấu với Colombia. Nhưng cuối cùng Tam sư vẫn ca khúc khải hoàn.

Có rất nhiều điều khiến người Anh lo lắng trước trận đấu vòng 1/8 World Cup 2018 với Colombia. Đối thủ là đội bóng đến từ Nam Mỹ, sở hữu với tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái. Lần gần nhất Tam sư bị loại khỏi World Cup cũng là vì một đội bóng Nam Mỹ (Uruguay năm 2014).  

Nỗi lo thứ hai đến từ trận thua Bỉ ở vòng bảng. Cuộc đọ sức ấy chưa phải là trận đánh lớn, vậy mà không ít cầu thủ Anh có dấu hiệu tâm lý. 

Một nỗi lo khác mang tên Mina. Trung vệ cao 1m95 vẫn còn nhiều thiếu sót trong khâu phòng ngự và từng bị Barcelona đánh giá thấp. Nhưng tại World Cup 2018, anh ghi 2 bàn quan trọng từ 2 cú đánh đầu, kéo Colombia vào vòng 1/8.

Nỗi sợ lớn nhất không gì khác ngoài penalty. Người Anh đặc biệt sợ các loạt luân lưu 11m. Dù là giai đoạn nào, đội hình nhiều sao hay ít sao, Tam sư vẫn biết cách tự… đá bay hi vọng trên loạt luân lưu 11m. Các nhà chuyên môn đều đồng ý rằng tuyển Anh cần giải quyết trận đấu trong thời gian chính thức.

Những gì người Anh cuối cùng đều diễn ra trong cuộc đấu với Colombia, song lại theo các kịch bản rất khác nhau.

Colombia vẫn rất khó lường. Chỉ có điều, khi thiếu James Rodriguez trong đội hình, họ thừa tiểu xảo và kém đi nét tinh tế, sáng tạo.

Đạp lên nỗi sợ hãi lớn nhất, ĐT Anh hát bản hùng ca trên đất Moscow - Ảnh 1.

Colombia phạm lỗi rất nhiều với Anh.

Trước lối chơi giàu năng lượng của ĐT Anh, với Dele Alli, Lingard và Sterling di chuyển rất linh hoạt, Colombia thường chọn cách vào bóng đầy quyết liệt. Số lần phạm lỗi của đội bóng Nam Mỹ nhiều gần gấp đôi so với Tam sư.

Cuối hiệp một, Barrios húc đầu vào mặt Henderson một cách phi thể thao. May mắn cho Barrios, trọng tài chỉ rút ra tấm thẻ vàng.

Nhưng rồi "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", Carlos Sanchez phải trả giá với tình huống dùng thủ pháp của môn đấu vật để đối phó với Harry Kane trong vòng cấm và ĐT Anh được hưởng penalty.

Đây không phải là lần đầu Sanchez làm hại đội nhà theo cách đó. Tại trận ra quân gặp Nhật Bản, pha dùng tay chơi bóng của ảnh từng bị phạt thẻ đỏ và còn tặng cho đối phương một quả phạt đền.

Tự tin, lạnh lùng và chính xác là 3 từ dùng để miêu tả về Harry Kane khi thực hiện cú đá. Anh dễ dàng đánh bại thủ môn Ospina, giống như từng 2 lần sút tung lưới Panama ở vòng bảng.

Đạp lên nỗi sợ hãi lớn nhất, ĐT Anh hát bản hùng ca trên đất Moscow - Ảnh 2.

Harry Kane đưa Anh vượt lên dẫn trước.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến một Colombia vùng vẫy khá tuyệt vọng. Các thay đổi của HLV Pekerman không đem lại nhiều hiệu quả. Colombia thay vì ghi bàn lại kiếm thêm hàng loạt thẻ phạt.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, Tam sư bắt đầu nghĩ đến vòng tứ kết, thì bất ngờ "người khổng lồ" Mina lại lên tiếng.

Vẫn là một quả phạt góc, Mina bật cao đánh đầu đầy uy lực, thủ môn Pickford không thể với tới, còn Trippier lại cản phá không tốt. Bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 3 đến với Colombia như thế.

Đạp lên nỗi sợ hãi lớn nhất, ĐT Anh hát bản hùng ca trên đất Moscow - Ảnh 3.

Mina đánh đầu tung lưới Anh.

Trái tim CĐV Anh chùng xuống, viễn cảnh hiệp phụ rồi luân lưu 11m lại hiện ra trước mắt. Trên sân, các cầu thủ Anh cũng rơi vào trạng thái căng cứng khi hiệp phụ bắt đầu.

Suýt nữa Tam sư phải trả giá cho những phút chững lại đó, khi Colombia dồn lên tấn công. Khung thành thủ môn Pickford liên tục bị uy hiếp.

Phải đến hiệp phụ thứ hai, người Anh mới dần lấy lại được thế trận. Họ cuống cuồng dâng lên với mục tiêu ghi bàn, tránh loạt đá luân lưu 11m. Colombia dĩ nhiên không để điều này xảy ra. Đội bóng Nam Mỹ đủ chắc chắn và khôn khéo để kéo trận đấu vào loạt "đấu súng".

Ở loạt sút thứ 3, Henderson bị thủ môn Ospina đánh bại. Cơn ác mộng quá khứ lại ùa về với người Anh.

Tuy nhiên, lần này họ đã vượt qua nghịch cảnh. Xà ngang từ chối cú đá của Uribe bên phía Colombia. Trippier thực hiện chính xác cân bằng tỉ số. Pickford khiến Bacca ôm hận. Và cuối cùng, Dier ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Tam sư.

 

Các cầu thủ Anh ôm nhau trong niềm hân hoan tột độ. Trong mắt các CĐV trung lập, chiến thắng trước Colombia của Tam sư mang màu sắc may mắn. Còn với người Anh, đây là một chiến công xứng đáng ghi vào sử sách. Lần đầu tiên tại World Cup, ĐT Anh giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu 11m. Họ đã phá tan một trong các rào cản lịch sử ám ảnh nhất.

Phía trước là trận tứ kết với Thụy Điển. Và xa hơn nữa, biết đâu ĐT Anh giản dị hơn, kém hào nhoáng hơn các kỳ World Cup trước lại có thể đưa chiếc cúp vàng về với London. Giống như các CĐV Anh vẫn luôn hát: "Bóng đá đang trở về nhà".

Đội hình ra sân:

Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Young, Lingard, Henderson, Kane, Sterling, Trippier, Alli

Colombia: Ospina, Sánchez, Mina, Mojica, Arias, Sánchez, Lerma, Barrios, Falcao, Quintero, Cuadrado

Bàn thắng:

Anh: Harry Kane 57’

Colombia: Mina 90+3’  

Loạt đá luân lưu 11m:

Anh: Kane (Vào - V), Rashford (V), Henderson (Không vào - K), Trippier (V), Dier (V)

Colombia: Falcao (V), Cuadrado (V), Muriel (V), Uribe (K), Bacca (K)

Lupo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tam sư