Không chỉ giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước đội chủ nhà Lào, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã khiến thầy trò HLV Park Hang-seo "nở mày nở mặt" khi đem đến một khán đài đỏ rực giống như SVĐ Mỹ Đình.
Tối 8/11, SVĐ Quốc gia Lào đã diễn ra cuộc so tài không cân sức giữa hai đội tuyển . Được đánh giá cao hơn hẳn về đẳng cấp, không khó để thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đội chủ nhà. Ảnh: Phạm Huyền
Tuy nhiên, điều đặc biệt không chỉ nằm trên sân cỏ. Trước giờ bóng lăn, người ta không thấy bóng dáng của những CĐV Lào. Thay vào đó, cả hai khán đài A và B đều được nhuộm đỏ bởi màu. Ảnh: Hiếu Lương
CĐV Việt Nam phủ sóng gần như hoàn toàn các khán đài của cả CĐV đội nhà và đội khách. Ảnh: Hiếu Lương
CĐV Việt Nam phần đông là những người Việt đang làm việc, sinh sống tại Lào. Họ dành buổi chiều hiếm hoi để đi cổ vũ cho các cầu thủ con cưng của quê hương. Ảnh: Hiếu Lương
Họ đến SVĐ Quốc gia Lào từ cách giờ thi đấu khoảng 4 tiếng đồng hồ, hò reo và tiếp lửa từ bên ngoài cổng SVĐ. Ảnh: Hiếu Lương
Đây cũng là cơ hội để những người Việt Nam đang sống và làm việc tại Lào được gặp gỡ, giao lưu với những người đồng hương từ quê nhà lặn lội sang cổ vũ bóng đá. Ảnh: Hiếu Lương
Một chiếc chậu cũ cũng biến thành phương tiện cổ vũ độc đáo của CĐV này. Ảnh: Hiếu Lương
Băng rôn về HLV được CĐV mang tới tiếp lửa cho trên SVĐ Lào tối 8/11. Ảnh: Phạm Huyền
Trái lại, khi nhìn hình ảnh này, có lẽ các cầu thủ Lào cũng sẽ chạnh lòng. Sức mạnh mà tuyển Việt Nam mang đến không chỉ thể hiện trên bảng tỷ số. Đó còn là tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền
Chính các cầu thủ Lào cũng chia sẻ, bóng đá ở Lào không phổ biến và phủ sóng rộng khắp như ở Việt Nam. Điều đó lý giải cho việc khán đài CĐV đội nhà đìu hiu đến vậy trong ngày tiếp thầy trò HLV . Ảnh: Phạm Huyền
Khi bàn thắng thứ 3 được ấn định, các khán giả Lào lặng lẽ rút về. Họ đến không kèn trống và về trong sự im lặng. Ảnh: Phạm Huyền
Vô Ưu - Hiền Lương (từ Lào)