Tin mới

Đem vàng đi bán rồi dựng hiện trường giả báo công an bị trộm

Thứ tư, 20/12/2017, 10:10 (GMT+7)

Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, An đã thừa nhận lấy số vàng trên đem bán để trả tiền hụi cho các hụi viên, do sợ người thân trách mắng nên tạo hiện trường giả bị trộm. 

Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, An đã thừa nhận lấy số vàng trên đem bán để trả tiền hụi cho các hụi viên, do sợ người thân trách mắng nên tạo hiện trường giả bị trộm. 

Ngày 19.12, Công an H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã làm rõ vụ trộm 5,3 lượng vàng do chị Trần Thị Thúy An (31 tuổi, ngụ xã Long Thuận, H.Hồng Ngự) trình báo và xác định đây là vụ án giả.

Ảnh minh họa

Trước đó, tối 11.12, chị An gọi điện cho Công an xã Long Thuận báo bị kẻ gian đột nhập nhà, cạy tủ lấy trộm 5,3 lượng vàng. Nhận tin báo, công an xã phối hợp Công an H.Hồng Ngự kiểm tra hiện trường, nhận thấy có nhiều nghi vấn.

Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, An đã thừa nhận lấy số vàng trên đem bán để trả tiền hụi cho các hụi viên, do sợ người thân trách mắng nên tạo hiện trường giả bị trộm. 

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news