Tin mới

Điểm tin nóng ngày 30/3: Cụ rùa hồ Gươm qua đời chỉ là tin đồn

Thứ hai, 30/03/2015, 16:24 (GMT+7)

Vài ngày gần đây xuất hiện một số tin tức về việc cụ rùa ngàn năm tuổi tại Hồ Gươm vừa qua đời. Theo đó, tin đồn cho rằng cụ rùa vừa chết và xác cụ rùa được tìm thấy tại khu vực gần đến Ngọc Sơn (Bờ hồ Gươm). Tin đồn trên khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi cụ rùa hồ Gươm gắn liền với lịch sử, mang ý nghĩa tinh thần quan trọng trong lòng người dân Thủ đô và cả nước.

Vài ngày gần đây xuất hiện một số tin tức về việc cụ rùa ngàn năm tuổi tại Hồ Gươm vừa qua đời. Theo đó, tin đồn cho rằng cụ rùa vừa chết và xác cụ rùa được tìm thấy tại khu vực gần đến Ngọc Sơn (Bờ hồ Gươm). Tin đồn trên khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi cụ rùa hồ Gươm gắn liền với lịch sử, mang ý nghĩa tinh thần quan trọng trong lòng người dân Thủ đô và cả nước.

Hai xe khách đâm nhau, ít nhất 5 người chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 30/3, trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 

Theo tin tức ban đầu, vào vào thời điểm trên, một chiếc xe cẩu kéo theo bồn trộn bê tông (xe cứu hộ - bê tông) chạy hướng Sơn Tây - Hà Nội, đến đoạn đường trên đột nhiên bị đứt móc nối giữa đầu xe và bồn trộn. Bồn trộn “rụng” giữa đường khiến người đi đường hoảng hốt né tránh.

Lúc này, một chiếc xe khách loại 29 chỗ biển kiểm soát 21B 00263 chạy hướng Hà Nội - Sơn Tây và một chiếc xe khách loại 16 chỗ biển kiểm soát 29B 110.00 chạy hướng ngược lại cùng lưu thông đến đoạn đường trên. Gặp trường hợp khẩn cấp, hai lái xe đã cùng bẻ lái tránh về cùng một hướng, khiến cho 2 chiếc xe khách đâm vào nhau rồi cùng lao xuống ruộng.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 10 người bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông.  (Xem chi tiết)

Xe tay ga bốc cháy dữ dội trên đừơng

Khoảng 7h30 ngày hôm nay (30/3), chiếc xe tay ga hiệu Attila khi chạy qua đèo Mỹ Trang (huyện Đức Phổ) bỗng dưng bốc cháy. Chiếc xe tay ga mang BKS 52F8-2750 do ông Bùi Ngọc Giang (ngụ thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) điều khiển. Đến địa điểm trên, xe máy bốc cháy dữ dội.

Ngay lúc này, ông Giang dừng xe lại và nhờ người dân dập lửa bằng bình chữa cháy. Hậu quả phần hông bên phải bị cháy rụi. 

Hiện các cơ quan chức năng huyện Đức Phổ đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Cấm xuất cảnh 24 nhân viên Samsung

Để phục vụ điều tra vụ sập giàn giáo ở khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh khiến 13 người tử vong, cơ quan công an đã thông báo cấm xuất cảnh đối với 24 cán bộ, nhân viên công ty Samsung.

Cụ thể, trao đổi trên báo Tiền Phong, ngày 30/3, Đại tá Phan Kế Hên, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan công an Hà Tĩnh đã đề nghị công ty Sam Sung C&T không cho 24 nhân viên xuất cảnh, để phục vụ công tác điều tra vụ sập giàn giáo tại Khu kinh tế Vũng Áng, khiến 13 người chết ngày 25/3.

Đại tá Hiên cho biết thêm, Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã cử một tổ công tác gồm 4 cán bộ vào hỗ trợ Công an Hà Tĩnh khám nghiệm trường vụ sập giàn giáo.Công tác khám nghiệm hiện trường đã được tiến hành từ ngày 27/3. “Do khối lượng công việc nhiều nên tới chiều qua (29/3), công tác khám nghiệm hiện trường mới kết thúc. Kết quả giám định hiện trường sẽ được Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an công bố trong thời gian sớm nhất”, đại tá Hiên cho biết.  (Xem chi tiết)

Sự thật thông tin cụ rùa hồ Gươm qua đời

Vài ngày gần đây xuất hiện một số tin tức về việc cụ rùa ngàn năm tuổi tại Hồ Gươm vừa qua đời. Theo đó, tin đồn cho rằng cụ rùa vừa chết và xác cụ rùa được tìm thấy tại khu vực gần đến Ngọc Sơn (Bờ hồ Gươm). Tin đồn trên khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi cụ rùa hồ Gươm gắn liền với lịch sử, mang ý nghĩa tinh thần quan trọng trong lòng người dân Thủ đô và cả nước.

Điểm tin nóng ngày 30/3: Cụ rùa hồ Gươm qua đời chỉ là tin đồn

Trước thông tin trên, sáng ngày 30/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Phó giáo sư - Tiến sĩ Hà Đình Đức, người gắn bó gần như trọn cuộc đời với những cụ rùa tại Hồ Gươm xác nhận có tin đồn này.PGS. TS Hà Đình Đức cho hay: “Vừa hôm qua, buổi sáng, khi tôi ra hồ Gươm có một số người cũng hỏi tôi, không những thế họ còn cho tôi xem trên điện thoại di động và trong đó còn có tôi nói thế nọ, tôi nói thế kia và còn có cả ảnh nữa.”  (Xem chi tiết)

Bộ rể cây "khủng" nặng 25 tấn, trả 30 tỷ không bán

Chủ sở hữu của bộ rễ cây có giá trị hàng chục tỷ đồng này là ông Mai Kiên- một chủ trại hòm ở phường 5, TP.Sóc Trăng. Theo tin tức trên báo Dân Việt, nhiều người dân kể lại, đây là bộ rễ của một trong số hai cây bàng đá tại miếu Phụng Tường, xã Song Phụng, huyện Long Phú - Sóc Trăng đã chết, được ông Mai Kiên mua về làm cảnh và đang hóa thân nó thành một tác phẩm nghệ thuật mang tên “cổ phật”.

Cũng theo nguồn tin này, sau khi mua được bộ rễ cây, ông Kiên đã mất đúng 1 tháng trời đào xới, móc từng bộ rễ rồi cắt ra từng mảng để vận chuyển về nhà bằng xe cần cẩu.

Liên quan đến tuổi thọ của bộ rễ cây này, báo Dân Trí đưa tin, một số nhà khoa học và các bậc cao niên trong làng cho rằng gốc bàng đá này có tuổi đời khoảng từ 450 - 700 năm, chiều cao khoảng 40m, chu vi thân cây trên 10m, bộ rễ có đường kính khoảng 18m.

Ông Kiên cũng cho hay, có rất nhiều người đến hỏi mua bộ rễ cây này với giá cao nhưng ông không bán. Thậm chí vừa qua có một đại gia Đà Nẵng đã trả 30 tỷ đồng nhưng ông không bán. (Xem chi tiết)

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news