Tin mới

Giây phút 5 ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công, bao vây giữa biển

Thứ năm, 14/07/2016, 11:24 (GMT+7)

“Liền đó, 6 người từ canô của Trung Quốc cầm súng, dùi cui nhảy lên tàu cá khống chế toàn bộ 5 ngư dân về phía mũi tàu. Tôi bị họ đánh hai bạt tai. Sau khi khống chế chúng tôi, họ vào cabin lục soát đồ đạc, đập phá tài sản. Lúc này, tàu chìm dần”, ngư dân Lựu kể lại giây phút bị tàu Trung Quốc tấn công, bao vây giữa biển.

“Liền đó, 6 người từ canô của Trung Quốc cầm súng, dùi cui nhảy lên tàu cá khống chế toàn bộ 5 ngư dân về phía mũi tàu. Tôi bị họ đánh hai bạt tai. Sau khi khống chế chúng tôi, họ vào cabin lục soát đồ đạc, đập phá tài sản. Lúc này, tàu chìm dần”, ngư dân Lựu kể lại giây phút bị tàu Trung Quốc tấn công, bao vây giữa biển.

Vào chiều ngày 13/7, sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển 5 ngư dân trên tàu cá QNg 90479TS do ông Võ Văn Lựu (xã Bình Sơn, Bình Châu, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng- tàu cá bị Trung Quốc tấn công, bao vây giữa biển, đã được tàu cá QNg 95001 TS của ông Huỳnh Văn Khanh đưa về đất liền an toàn.

Sau khi cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), các ngư dân đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo ông Lựu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 9/7, trên vùng biển khu vực đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Vào thời điểm trên khi tàu cảu ông Lựu và ông Khanh đang đánh bắt thủy sản thì 2 ca nô, 2 tàu Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 xuất hiện đuổi theo, chèn ép tàu cá.

Tàu CSB đâm tàu ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh báo VnExpress

Đến 11h cùng ngày, tàu Trung Quốc áp sát và va chạm với tàu cá của ông Lựu.

“Liền đó, 6 người từ canô của Trung Quốc cầm súng, dùi cui nhảy lên tàu cá khống chế toàn bộ 5 ngư dân về phía mũi tàu. Tôi bị họ đánh hai bạt tai. Sau khi khống chế chúng tôi, họ vào cabin lục soát đồ đạc, đập phá tài sản. Lúc này, tàu chìm dần”, báo Người Lao Động dẫn lời ông Lựu.

Sau khi khống chế được tàu của ông Lựu, nhóm người Trung Quốc dùng tàu nay để đuổi theo tàu của ngư dân Khanh nhưng không thành. Do bị tàu Trung Quốc đâm va, nên nước chàn vào khoang. Khi tàu chìm dần, thì nhóm người Trung Quốc nhảy khỏi tàu xuống cano về tàu 46102.

Tàu bị chìm, chỉ nhô phần mũi, ông Lựu cùng 4 ngư dân phải bấu víu vào mũi tàu.

Theo ông Lựu, mặc dù các ngư dân gặp nạn, nhưng tàu Trung Quốc không những không cứu mà còn vây quanh khiển tàu ông Khanh không thể vào cứu.

Đến 19h cùng ngày, tàu Trung Quốc mới bỏ đi, tàu của ngư dân Khanh mới quay lại cứu các ngư dân.

"Khi tôi đến, các thuyền viên trên tàu gần như đã kiệt sức, mặt nhợt nhạt. Chúng tôi vội đưa mọi người lên tàu thay áo quần, ăn cơm, uống nước, họ mới tỉnh táo dần và nói chuyện được", báo VnExpress dẫn lời ngư dân Khanh.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news