Tin mới

Giọt nước mắt ân hận và sự thật đằng sau lá thư người mẹ bỏ lại con gái 14 ngày tuổi cùng 1 triệu đồng

Chủ nhật, 10/09/2017, 10:12 (GMT+7)

Người mẹ để lại con 14 ngày tuổi với lá thư đẫm nước mắt đã quay lại nhận con.

Người mẹ để lại con 14 ngày tuổi với lá thư đẫm nước mắt đã quay lại nhận con.

Thời gian gần đây vụ việc người mẹ trẻ bỏ lại con mới sinh và 1 triệu đồng khiến cư dân mạng dậy sóng. Sau khi bị nhận nhiều chỉ trích cuối cùng người mẹ này cũng xuất hiện và chính thức lên tiếng về những việc mình làm.

Chị P.T.N (mẹ bé gái) cho biết có nhiều uẩn khúc đằng sau mà cô cảm thấy không nói ra thì rất có lỗi.

Thực chất lá thư mà P.T.N để lại là do chị Hòa (người giúp đỡ N. trong thời gian mang thai) viết còn N. chỉ chép lại.

N chia sẻ về bức thư trên Khám Phá: “Em thấy mọi người mắng chửi em nhiều quá, nhưng sự thật về lá thư đó không phải do em viết mà do chị Hòa viết, rồi bảo em chép lại. Trong quá trình viết lại bức thư đó, Hòa còn bổ sung thêm một số nội dung”

Chuyện N. sinh con, gia đình không hề hay biết, vì tuổi còn trẻ nên có nhiều hành động nông nổi.

N. đã đến nhận con tại nhà chị Hòa. Ảnh internet

Sau kể lại câu chuyện trên, trong buổi bàn giao cháu bé về với gia đình, ân hận trước những sai lầm mà mình đã làm, N. nói: “Em biết việc mình làm đã sai, giờ em đã đến đón con em về. Em xin gửi lời cảm ơn tới chị Hòa và tất cả cộng đồng xã hội trong suốt thời gian qua đã chung tay giúp đỡ con em. Em hứa từ nay sẽ là một người mẹ tốt, sẽ chăm sóc tốt cho con em”.

Ngày 8/9, chị N. cùng bố đẻ (ông ngoại của em bé) đã đến đón bé tại nhà chị Hòa trước sự chứng kiến của đại diện UBND phường Cổ Nhuế 2.

UBND phường đã bàn giao bé gái cho N. (mẹ cháu bé)

Sau khi bàn giao xong, Hòa mong muốn gia đình về sẽ làm đủ giấy tờ cho cháu bé, đồng thời chăm sóc tốt cho cháu bé, đặc biệt đề nghị gia đình không được mang cháu bé đem cho hay gửi ở bất cứ hình thức nào.

Thu Hằng (tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news