Tin mới

Hàn Quốc hối hận vì đã “ghẻ lạnh” thần đồng trượt băng

Thứ ba, 18/02/2014, 13:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hàn Quốc đang tỏ ra tiếc nuối với chiếc HCV mà VĐV trượt băng tốc độ Viktor Ahn vừa mang về cho đoàn thể thao Nga bởi đây từng là người mang về cho Hàn Quốc khá nhiều danh hiệu.

(Tinmoi.vn) Hàn Quốc đang tỏ ra tiếc nuối với chiếc HCV mà VĐV trượt băng tốc độ Viktor Ahn vừa mang về cho đoàn thể thao Nga bởi đây từng là người mang về cho Hàn Quốc khá nhiều danh hiệu.

Viktor Ahn là một VĐV gốc hàn Quốc, anh đã từng mang về cho nước này đến 3 HCV tại Turin 2006 dưới cái tên Ahn Hyun-Soo. Nhưng trong khoảng thời gian dính chấn thương, anh đã bị các quan chức trong làng trượt băng Hàn Quốc “ghẻ lạnh” và dần bị lãng quên. Sau đó, Ahn Hyun-Soo quyết định chuyển sang Nga Thi đấu và nhập tịch tại đây đồng thời đổi tên thành Viktor Ahn.

Olympic Sochi, Hàn Quốc, Viktor Ahn

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Ahn không xuất sắc để giành được HCV ở nội dung trượt băng tốc độ 1.000m nam vòng cung ngắn tại Olympic Sochi. Tin tức này khiến Bộ Thể thao Hàn Quốc gặp nhiều sóng gió. Dư luận Hàn Quốc không ngừng chỉ trích và đặt ra câu hỏi vì sao họ lại bỏ phí 1 thần đồng.

Trước búa rìu dư luận, Bộ Thể thao Hàn Quốc tuyên bố sẽ bắt tay vào tìm hiểu ngay sau khi Sochi 2014 khép lại. Trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ đều tỏ ra thông cảm với Ahn và chỉ trích kịch liệt các quan chức thể thao nước này. “Thật đáng xấu hổ. Các người đã loại Ahn ra khỏi đất nước. Thế nên người duy nhất có lỗi trong chuyện này là các người”, một NMH viết.

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news