Tin mới

HLV CLB Nhật Bản quá đau đớn, “không biết phải nói gì” khi bị đội bóng Việt Nam đả bại

Thứ năm, 09/08/2018, 08:31 (GMT+7)

Trong khi vị thuyền trưởng phía Thái Sơn Nam của Việt Nam thừa nhận quá căng thẳng thì vị chiến lược gia người Nhật Bản lại tự trách mình sau thất bại.

Trong khi vị thuyền trưởng phía Thái Sơn Nam của Việt Nam thừa nhận quá căng thẳng thì vị chiến lược gia người Nhật Bản lại tự trách mình sau thất bại.

HLV CLB Nhật Bản quá đau đớn, “không biết phải nói gì” khi bị đội bóng Việt Nam đả bại

Tại giải futsal các CLB châu Á 2018, đội bóng Thái Sơn Nam của Việt Nam đã gây ấn tượng cực mạnh khi quật ngã CLB Nhật Bản Nagoya Oceans – đội bóng từng 3 lần vô địch giải đấu. Bằng tinh thần chiến đấu ngoan cường, Minh Trí và các đồng đội đã lội ngược dòng ngoạn 3-2 trong hiệp phụ để thẳng tiến vào bán kết.

Sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo của CLB Thái Sơn Nam (cũng là thuyền trưởng của ĐT futsal Việt Nam từ năm 2017) thừa nhận rằng ông đã vô cùng căng thẳng:

"Trong hiệp 1, Nagoya nắm lợi thế 100%. Tôi không thể nhận ra đây là đội bóng của mình ở trên sân. Có lẽ vì toàn đội đã quá căng thẳng và điều đó khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi phải bình tĩnh lại để có thể phát huy được khả năng của mình.

Khi Nagoya dẫn 2-1, họ xứng đáng ghi thêm được bàn thắng nhưng sang hiệp 2, mọi thứ đã thay đổi. Trong giờ nghỉ, chúng tôi đã họp ở phòng thay đồ để bàn bạc về chiến thuật và vực lại tinh thần thi đấu. Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời. Nhìn chung, chúng tôi xứng đáng là người giành chiến thắng".

HLV CLB Nhật Bản quá đau đớn, “không biết phải nói gì” khi bị đội bóng Việt Nam đả bại - Ảnh 1.

Thái Sơn Nam đã có chiến thắng thuyết phục để vào bán kết giải châu Á.

 

Trái ngược với sự hài lòng của HLV Miguel Rodrigo, nhà cầm quân Pedro Costa của đội bóng Nhật Bản lại vô cùng tiếc nuối và còn tự trách mình.

"Tôi biết nói gì vào lúc này? Chúng tôi rất buồn và thất vọng. Toàn đội không xứng đáng phải nhận thất bại này.

Toàn đội đã nỗ lực từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã cố gắng dồn lên tấn công trong hiệp phụ bởi chúng tôi không muốn phải đá luân lưu, và họ đã giữ sạch lưới và còn ghi bàn quyết định. Đây là sai lầm của tôi, không phải của các cầu thủ. Tôi rất buồn nhưng vẫn tự hào về họ".

Ở vòng bán kết ngày 10/8, CLB Thái Sơn Nam sẽ gặp Bank of Beirut của Lebanon.

Tiểu Mã

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news