Tin mới

Hoàn cảnh của tài xế GrabBike bị sát hại trong đêm: Lao động chính trong nhà, chạy xe để lo cho bố và em gái

Thứ tư, 01/08/2018, 11:31 (GMT+7)

Ngay sau khi hay tin con trai làm nghề tài xế GrabBike bị giết trong đêm, người cha già như chết lặng, đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con trai. Ông chia sẻ, gia đình rất khó khăn, phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào con.

Ngay sau khi hay tin con trai làm nghề tài xế GrabBike bị giết trong đêm, người cha già như chết lặng, đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con trai. Ông chia sẻ, gia đình rất khó khăn, phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào con.

Liên quan đến tin tức mới nhất vụ tài xế xe ôm Grab bị kẻ lạ sát hại, chiều 31/7, Công an tỉnh Bình Dương công bố hình ảnh trích xuất từ trạm thu phí đặt trên đường ĐT 747B (gần hiện trường vụ án). 

Camera cho thấy, khoảng 21h 30 phút ngày 30/7, tài xế xe ôm Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú Bình Dương) chở cùng lúc 2 vị khách lưu thông trên đường  ĐT 747B, theo báo Người lao động.

Theo một số nhân chứng, vừa qua trạm thu phí một đoạn, tài xế Sơn chở khách rẽ vào một con hẻm thuộc khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. 

Nỗi đau người cha khi hay tin tài xế GrabBike bị giết trong đêm. Ảnh NLĐ

Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, các đối tượng đã đâm anh Sơn 2-3 nhát vào vùng hông, cướp xe máy rồi tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó đã đến kiểm tra, đưa anh Sơn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Sơn đã tử vong.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) kể trước khi chết, anh Sơn có điện thoại, gọi cho anh Hải, nói: "Em bị cướp chiếc xe Exciter 150 phân khối. Tụi nó chạy về hướng Miếu Ông Cù". Anh Hải sau đó đi tìm kiếm nhưng không thành.

Anh Hải cũng cho biết đang tích cực làm việc theo yêu cầu của công an tỉnh để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

PV Báo Lao Động đã tìm về gia đình nạn nhân Sơn đúng lúc mọi người đang đưa thi thể anh đi hỏa táng. Ông Nguyễn Đức Phúc (60 tuổi, bố của nạn nhân) khóc nấc khi nhắc đến đứa con trai vừa bị cướp, giết. 

"Hiện tôi đang làm thủ tục hỏa thiêu nó. Đau lắm chú ơi, Sơn là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nó chưa lấy vợ, hằng ngày chạy xem ôm kiếm tiền để lo cho tôi và em gái.

Tôi già cả, lại bệnh tật, không làm được gì nhiều, mọi việc gia đình đều một tay nó lo liệu, giờ nó chết rồi, tôi biết làm sao mà sống đây?", ông Phúc đau đớn nói. 

Được biết, anh Sơn rời nhà trọ đi chở khách, sau đó bị cướp sát hại. Anh Sơn trước đây chạy xe ôm tại Hà Nội. Khoảng 1 năm gần đây anh vào Bình Dương sống. 

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news