Tin mới

Huế: Người đàn ông chạy máy nổ phát điện cho bà con vùng lũ sạc điện thoại miễn phí

Thứ tư, 08/11/2017, 15:54 (GMT+7)

Ông Soạn đã tự đổ dầu để chạy máy nổ phát cho người dân trong xóm sạc điện thoại, đèn pin... miễn phí.

Ông Soạn đã tự đổ dầu để chạy máy nổ phát cho người dân trong xóm sạc điện thoại, đèn pin... miễn phí.

Theo thông tin trên VTC NewsPháp luật TP. HCM cho hay, một người đàn ông ở Thừa Thiên – Huế tự nguyện phát điện miễn phí cho người dân đến sạc điện thoại, đèn pin… sau khi mất điện do mưa lũ ngập úng nhiều ngày.

Hàng chục chiếc điện thoại, sạc dự phòng, đèn pin khi đến nhà ông Soạn đều được nạp đầy pin.

Người đàn ông trong câu chuyện trên là ông Dương Văn Soạn (50 tuổi, trú thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ông Soạn mấy ngày qua được mọi người coi như "soái ca" của xóm khi mang nguồn điện để phụ vụ dân làng.

Chị Trương Diệu Hân, một người được sạc nhờ điện thoại tại nhà ông Soạn vui mừng cho biết: "3 ngày nay điện thoại của tôi hết pin mà không có điện để sạc, khiến người thân, bạn bè muốn liên lạc cũng không được. Cũng may, có chú Soạn dùng máy nổ phát điện nên tôi tìm đến và nhờ chú sạc giúp cho chiếc điện thoại, thật sự tôi rất vui mừng và cảm ơn chú".

Rất nhiều người tìm đến nhà anh Soạn để sạc nhờ điện thoại.

Ông Dương Văn Soạn cho biết những ngày qua ở địa phương bị mất điện, nhận thấy tầm quan trọng của điện thoại, đèn pin nên ông chạy máy phát điện cho mọi người đến sạc để thông tin không bị gián đoạn. Đặc biệt là những người có con cái đi làm xa quê khi không gọi về nhà được thì rất lo lắng.

Hiện nay, do điều kiện mưa lũ phức tạp nên ở Thừa Thiên-Huế nhiều vùng vẫn đang bị mất điện, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news