Tin mới

Lật thuyền 3 người chết: Chia sẻ nhói lòng của vợ nạn nhân

Thứ hai, 02/01/2017, 14:56 (GMT+7)

"Khi thuyền đi cách xa bờ gần 100 m thì bất ngờ gặp gió lớn, nước tạt hắt vào mũi thuyền khiến hơn 1 tấn cà phê chất trên thuyền bị ướt và chìm dần. Do thuyền chở quá nặng và nước vào nên chìm rất nhanh, khiến mọi người trên thuyền không kịp trở tay. Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ nghe tiếng chồng tôi hét to "ôm hai con", "ôm con" rồi tắt lịm hẳn, sau đó tôi không còn biết gì nữa", chị Mai ngậm ngùi.

"Khi thuyền đi cách xa bờ gần 100 m thì bất ngờ gặp gió lớn, nước tạt hắt vào mũi thuyền khiến hơn 1 tấn cà phê chất trên thuyền bị ướt và chìm dần. Do thuyền chở quá nặng và nước vào nên chìm rất nhanh, khiến mọi người trên thuyền không kịp trở tay. Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ nghe tiếng chồng tôi hét to "ôm hai con", "ôm con" rồi tắt lịm hẳn, sau đó tôi không còn biết gì nữa", chị Mai ngậm ngùi.

Thông tin trên Thanh Niên cho biết tối ngày 1/1, cơ quan chức năng tỉnh Đak Nông mới tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Đak N'Teng (thôn 3A, xã Quảng Sơn,huyện Đak G'long, tỉnh Đak Nông). 

 

Theo đó, cả năm người trên chiếc thuyền đều trong một gia đình gồm: vợ chồng anh Đặng Anh Quốc (37 tuổi), chị Lý Thị Mai (33 tuổi) cùng hai con Đặng Anh Giáp (10 tuổi), Đặng Thị Thảo Vy (6 tuổi) và anh Lý Văn Tiến (27 tuổi, em trai chị Mai, thông tin ban đầu là Vĩ Văn Tiến).

Mẹ con chị Mai vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ lật thuyền. Ảnh: Thanh Niên

Vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ việc, chị Lý Thị Mai, nạn nhân may mắn được cứu sống ngậm ngùi "Khi thuyền đi cách xa bờ gần 100 m thì bất ngờ gặp gió lớn, nước tạt hắt vào mũi thuyền khiến hơn 1 tấn cà phê chất trên thuyền bị ướt và chìm dần. Do thuyền chở quá nặng và nước vào nên chìm rất nhanh, khiến mọi người trên thuyền không kịp trở tay. Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ nghe tiếng chồng tôi hét to "ôm hai con", "ôm con" rồi tắt lịm hẳn, sau đó tôi không còn biết gì nữa". 

Hiện trường nơi xảy ra vụ lật thuyền thương tâm. Ảnh: Vnexpress

Cũng theo đó, khi rơi xuống nước, chị Mai ôm cháu Vy vào lòng rồi bám vào một bao vỏ bắp khô đang nổi lên mặt nước và được người dân cứu đưa vào bờ.

Một người chứng kiến sự việc và trực tiếp cứu nạn nhân là anh Huỳnh Văn Tiền chia sẻ "Lúc đó tôi đang ở bờ bên kia, khi nghe tiếng kêu cứu tôi cùng một người hàng xóm liền vội lấy xuồng máy chạy ra ứng cứu. Tuy nhiên, gió to khiến thuyền chìm quá nhanh nên khi thuyền máy của tôi đến nơi thì chỉ kịp vớt được 2 mẹ con chị Mai và cháu Vy đang bám ở một vật nổi trên mặt nước". 

Theo lời anh Tiền, một người hàng xóm đã chạy xuồng máy đưa 2 mẹ con vào bờ còn một mình anh nhảy xuống hồ để tìm kiếm 3 người còn lại nhưng nước sâu và lạnh, lạnh tìm gần một giờ đồng hồ không thấy.

Trước đó như Vnexpress đã đưa tin cho biết sáng ngày 1/1, anh Đặng Anh Quốc (37 tuổi) chở 4 người nhà cùng khoảng 1,5 tấn nông sản trên chiếc thuyền gỗ đi qua hồ thủy điện Đak N'Teng. Khi khởi hành ra giữa hồ thì bất ngờ gặp gió lớn, thuyền bị chao đảo và lật nhào.

Cả 5 người trên thuyền đều bị rớt xuống hồ, chới với kêu cứu. Chị Mai cùng bé gái 6 tuổi may mắn được cứu sống, thi thể 3 người còn lại đã được cơ quan chức năng trục vớt đưa vào bờ vào khoảng 19h30 phút cùng ngày.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news