Tin mới

Lực lượng chống dịch được chở bằng xe kéo: Trạm trưởng Trạm Y tế lên tiếng

Thứ ba, 11/05/2021, 10:16 (GMT+7)

Ngày 10/5, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chiếc xe máy kéo theo xe ba gác chở 5 nhân viên chống dịch đã khiến nhiều người xúc động, tuy nhiên cũng dấy lên nhiều tranh cãi.

The thông tin ban đầu, sáng 8/5, xuất phát từ trạm y tế xã, nhóm thanh niên tình nguyện và nhân viên y tế xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tập trung di chuyển đến thôn Yên Lạc để phun khử khuẩn, phát Cloramin B, kết hợp tuyên truyền và nhắc nhở người dân về cách phòng/chống dịch.

Nhiều người nhìn thấy bức ảnh này đã rất xúc động với sự vất vả của những người trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: FB
Nhiều người nhìn thấy bức ảnh này đã rất xúc động với sự vất vả của những người trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: FB

Tất cả thành viên 5 người trong bộ đồ bảo hộ ngồi ngay ngắn trên chiếc xe kéo cũ được nối với đuôi xe máy. Chị Đình Thị Lan (26 tuổi, giáo viên mầm non, sinh sống và làm việc tại xã Đồng Lạc), 1 trong 5 người trên chiếc xe đặc biệt, cho biết đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của cô trong lần tham gia hỗ trợ chống dịch này.

BS Truỳ không nghĩ hình ảnh đơn vị mình được chia sẻ như thế. Ông mong dư luận nhìn nhận ở khía cạnh tích cực. Ảnh: FB
BS Truỳ không nghĩ hình ảnh đơn vị mình được chia sẻ như thế. Ông mong dư luận nhìn nhận ở khía cạnh tích cực. Ảnh: FB

"Mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, vừa di chuyển qua nhiều địa điểm vừa xách đồ, cả nhóm đều ướt đẫm mồ hôi và thấm mệt giữa cái nắng đầu hè. Tuy vậy, tất cả các thành viên đều có động lực lớn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao", trên Zingnews.vn dẫn lời chị Lan chia sẻ.

Xuất hiện trong bức ảnh khiến nhiều người xúc động, bác sĩ Truỳ - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Lạc cho biết, trong lúc chờ chuyến xe chở các đoàn viên thanh niên tham gia chống dịch vào thôn Yên Lạc (thôn có ca dương tính Covid-19 liên quan tới BV K cơ sở 3 ở Hà Nội) thì một thanh niên chở máy nổ mini do trạm y tế xã mượn của Phòng Thú y xã để phun khử trùng đến cho mượn.

Do tình hình chống dịch như chống giặc nên mọi người đã bảo nhau lên xe về thôn Yên Lạc bằng chiếc xe kéo đó. Còn ông Truỳ đi xe máy sau xe này.

"Thực sự bản thân tôi còn lo lắng người dân không hiểu sẽ bảo vi phạm luật giao thông vì xe kéo không được chở người.

Tôi còn trêu các đoàn viên ngồi trên xe nhưng ai cũng cười bảo chống dịch như chống giặc", trên Infonet dẫn lời BS Truỳ tâm sự.

Nhóm thanh niên tình nguyện xã Đồng Lạc hỗ trợ công tác phun khử khuẩn, trực tại các chốt kiểm dịch địa phương. Ảnh: FB
Nhóm thanh niên tình nguyện xã Đồng Lạc hỗ trợ công tác phun khử khuẩn, trực tại các chốt kiểm dịch địa phương. Ảnh: FB

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Lạc cũng không biết bức ảnh được ai chụp và đưa lên mạng. Đến chiều 10/5 ông mới xem được bức ảnh này.

Khi vừa xem bức ảnh BS Truỳ thấy bất ngờ vì khoảnh khắc ông ra bắt tay mấy thanh niên chỉ diễn ra chốc lát nhưng được ghi lại. 

Dù lo ngại nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bức ảnh, nhưng bản thân BS Truỳ cho rằng đó chỉ là khoảnh khắc vui của đội thanh niên chống dịch chứ không phải là xã thiếu phương tiện chống dịch.

Hình ảnh trên có thể nhiều người cho rằng vi phạm luật giao thông, nhưng ông Truỳ cũng mong cộng đồng không nên suy xét nhiều khía cạnh khác nhau. "Người chia sẻ cũng chỉ có ý nghĩ chia sẻ bức ảnh mùa dịch chứ không có ý gì", BS Truỳ nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news