Tin mới

Mất hai tiếng để cứu voi 2 tháng tuổi rơi xuống giếng

Thứ ba, 29/03/2016, 09:35 (GMT+7)

Trong lúc đi làm rẫy, người dân tại Đak Lak đã phát hiện một chú voi con 2 tháng tuổi bị rơi xuống giếng và báo với cơ quan chức năng. Phải mất hơn 2 tiếng, cơ quan chức năng mới đưa được chú voi con lên khỏi giếng an toàn. 

Trong lúc đi làm rẫy, người dân tại Đak Lak đã phát hiện một chú voi con 2 tháng tuổi bị rơi xuống giếng và báo với cơ quan chức năng. Phải mất hơn 2 tiếng, cơ quan chức năng mới đưa được chú voi con lên khỏi giếng an toàn. 

Vnexpress đưa tin cho biết,khoảng 12h ngày 28/3, ông Y Búk Siu và anh Y Tha (ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk) làm rẫy ở Tiểu khu 294 - thuộc Công ty Lâm nghiệp Cư M’Lan thì phát hiện có tiếng động lạ dưới giếng.

Chú voi hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn Đak Lak. Ảnh: Vnexpress

Hai người lại gần phát hiện có chú voi con khoảng 2 tháng tuổi đang ở dưới đáy giếng. Hai người đã nhanh chóng báo với cơ quan chức năng về sự việc. 

Nhận được tin báo, đến khoảng 12h30 phút, đại diện lâm trường Cư M’lan, Kiểm lâm và Trung tâm Bảo tồn Voi nhanh chóng có mặt tại hiện trường.  

Công an TPHCM cũng đưa tin cho biết, Trung tâm bảo tồn voi Đak Lak phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đã phối hợp cùng giải cứu chú voi. Sau hai tiếng, chú voi con đã được đưa lên mặt đất an toàn.

Chia sẻ với Zing, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi Đak Lak cho biết chú voi này theo đàn hơn chục con di chuyển sang hồ Ea Súp để uống nước thì không may vô tình bị rơi xuống giếng. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news