Tin mới

MC Hạnh Phúc lần đầu chia sẻ chuyện mắc bệnh ung thư máu

Thứ sáu, 07/08/2015, 11:38 (GMT+7)

Chuyện về chàng MC Trần Hạnh Phúc mắc bệnh ung thư máu được phát sóng trong chương trình Bốn mùa yêu thương tối 5/8 trên VTV2 lấy đi nhiều nước mắt của khán giả truyền hình.

Đăng quang cuộc thi Én Vàng 2011, Trần Hạnh Phúc bước vào làng giải trí với vai trò MC một cách đầy tự tin. Anh được biết đến là chàng MC sôi nổi, hoạt bát của nhà đài.

Tối 5/8 vừa qua, lần đầu tiên Hạnh Phúc kể câu chuyện riêng "đen tối" của cuộc đời mình, khiến khán giả không khỏi xúc động. Đó là quãng thời gian anh phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu, phải bỏ dở sự nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh để trở về Hà Nội, cùng gia đình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Trần Hạnh Phúc cho biết, sự hiện diện của anh trong cuộc đời này là một niềm may mắn, một kỳ tích của cả gia đình bởi ngày trước mẹ của anh cũng đã từng trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn trong việc sinh nở vì bà bị sảy thai nhiều lần.

Thậm chí, vì sức khỏe của mẹ quá yếu, bố anh còn phải nghỉ hưu từ sớm để chăm sóc cho vợ. Chính vì thế, khi thấy anh chào đời khỏe mạnh, gia đình đã trao gửi tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc vào cái tên đặc biệt của chàng MC sinh năm 1986.

Quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp với tâm thế đầy tự tin sau cuộc thi Én Vàng 2011, Trần Hạnh Phúc bất ngờ phát hiện trên cổ mình thường nổi hạch cùng những triệu chứng như ngứa, mẩn đỏ. Hạnh Phúc lặng lẽ đi khám và gần như "chết đứng" khi nhận được kết luận từ bác sỹ rằng anh bị Hodgkin típ 3, một căn bệnh ung thư máu cực kỳ hiếm gặp. 

Vì không muốn để bố mẹ lớn tuổi lo lắng, trong những cuộc gọi về nhà, chàng MC sinh năm 1986 vẫn nói dối rằng mình chỉ bị viêm tủy. Trên sóng truyền hình, Hạnh Phúc bật khóc kể lại: “Trong suốt cả một tuần đầu tiên ở trong TP Hồ Chí Minh, mình vẫn giấu không cho bố mẹ biết. Mỗi lần mẹ gọi điện vào, Phúc đều cố kìm nén, nhưng mỗi khi cúp điện thoại là lại khóc. Bố mẹ Phúc cũng đều đã lớn tuổi rồi, mình phải là người bình tĩnh đầu tiên thì mới trấn an được tinh thần các cụ. Và Phúc đã nói với bố mẹ rằng con chỉ bị viêm tủy, vì chữ viêm ấy chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn là ung thư".

Những ngày tháng tiếp sau đó trở thành "nỗi ám ảnh kinh hoàng" với chàng trai trẻ. Bản thân mang trong mình một căn bệnh không còn hy vọng cứu chữa, lo lắng cho bố mẹ tuổi đã cao mà còn phải chịu cú sốc lớn, chuyện tình cảm cá nhân đi vào ngõ cụt không lối thoát, tất cả những điều đó đã khiến Hạnh Phúc mất niềm tin.

Anh quay lại Hà Nội, về với gia đình và quyết tâm nói sự thật. Như một phép nhiệm màu, sau nhiều lần thăm khám ở khắp nơi, Hạnh Phúc và cả gia đình như vỡ òa lên trong niềm vui sướng khôn xiết khi kết quả xét nghiệm tại bệnh viện K cho biết sức khỏe của anh đã bình thường trở lại.

Gia đình Hạnh Phúc như thêm một lần được hồi sinh. Khoảng thời gian đối mặt với tử thần cũng không hề vô nghĩa bởi chính nó đã giúp anh nhận ra được những bài học ý nghĩa và trân quý.

Anh chia sẻ: "Ai cũng có những bước ngoặt của cuộc đời. Căn bệnh như một hồi chuông thức tỉnh cho Hạnh Phúc biết rằng mình, cũng như bao người khác đang bị cuốn vào một guồng quay của công việc, của đồng tiền, của những mối quan hệ xã hội mà quên đi những giá trị về cuộc sống, quên rằng bên cạnh mình còn có gia đình, những người bạn thân sẵn sàng ở bên cạnh và chia sẻ bất cứ lúc nào mình cần".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news