Tin mới

Mẹ chồng ngày ngày ỉ ôi "toàn vớ phải thông gia nghèo", chị em dâu hợp sức khiến bà bỏ ngay thói quen xấu

Thứ hai, 29/10/2018, 22:24 (GMT+7)

Mặc dù Thanh và Mai là hai chị em dâu nhưng lại vô cùng hợp tính và biết đùm bọc nhau. Có lẽ nguyên nhân chính là bởi bà mẹ chồng có phần khó chịu của họ.

Mặc dù Thanh và Mai là hai chị em dâu nhưng lại vô cùng hợp tính và biết đùm bọc nhau. Có lẽ nguyên nhân chính là bởi bà mẹ chồng có phần khó chịu của họ.

Thanh và Mai là con dâu nhà bà Thủy - một người phụ nữ nổi tiếng về chuyện hay than thở trong làng. 

Nhưng có lẽ chính vì thế mà họ gần gũi và giúp nhau nhiều hơn bất cứ cặp chị em dâu nào. 

Hơn nữa, hai chị em cũng trạc tuổi nên thành ra dễ dàng trò chuyện cũng như tâm sự khi phải cùng sống chung với mẹ chồng.

Xét theo vị trí trong nhà, Mai là em dâu còn Thanh là chị. Hai chị em về làm dâu nhà bà Thủy được khoảng gần 2 năm nay. 

Vì bố chồng mất đã lâu, hai anh em nhà chồng đều đi xuất khẩu lao động, nên nhà rất neo người. 

Do đó mà lại xảy chuyện hai nàng dâu cùng dọn về ở chung với mẹ chồng, vừa tiện chăm sóc bà lại vừa để nhà có tiếng nói tiếng cười.

Nhưng vốn dĩ, công cuộc sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là dễ dàng. Thực ra bà Thủy không có yêu cầu hay bắt bẻ gì quá khắt khe với con dâu, ngoại trừ thói quen chê mọi thứ.

Tất cả những thứ không phải do bà động tay vào thì bà đều chê. Từ bữa cơm hàng ngày đến đồ dùng trong nhà, bà sẽ luôn tìm ra được một điểm không hài lòng. 

Và gia cảnh của 2 nàng dâu chính là câu chuyện chê bai ưa thích của bà Thủy.

Mẹ chồng ngày ngày ỉ ôi toàn vớ phải thông gia nghèo, chị em dâu hợp sức khiến bà bỏ ngay thói quen xấu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mới đây, hàng xóm nhà mẹ chồng Mai làm đám cưới cho con trai. Nghe phong thanh ở đâu, nhà gái vô cùng giàu có. 

Không chỉ nói suông mà sau khi đám cưới xong xuôi, phía nhà cô dâu còn hỗ trợ cả tiền mua xe, mua nhà. 

Vậy là từ hôm đó đến nay, ngày nào bà Thủy cũng kể về anh con trai may mắn nhà hàng xóm. Bà than thở thông gia nhà mình không bằng được một góc như thế.

Nếu một, hai lần thì đã đành, đằng này hễ trong làng, nhà nào có đám cưới lớn hơn của nhà mình một chút là bà Thủy lại kể lể, ỉ ôi. Mà rõ là nhà mẹ chồng của Thanh và Mai cũng chẳng phải giàu có gì.

Mai không biết chuyện kết hôn của chị dâu và anh chồng thế nào nhưng có vẻ như Thanh cũng đang có không ít khúc mắc. 

Còn chưa tính, lúc đám cưới Mai, trong khi nhà cô còn cho 5 chỉ vàng thì nhà chồng không cho chỉ nào. Còn tiền mừng từ vụ đám cưới cũng đã đem trả lại mẹ chồng.

Mẹ chồng ngày ngày ỉ ôi toàn vớ phải thông gia nghèo, chị em dâu hợp sức khiến bà bỏ ngay thói quen xấu - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chẳng thể chịu đựng mẹ chồng thêm nữa, Mai bàn với Thanh tương kế tựu kế thay đổi thói quen xấu của bà. 

Một hôm, Mai đã kéo chị dâu ra gần về phía mẹ chồng và giả như 2 đứa đang nói chuyện bình thường rồi bảo:

- Đúng là mùa cưới có khác, bạn thân em mới lập gia đình mà nhà có phúc có phần lắm. Nó lấy được chồng giàu lắm, bố mẹ chồng còn xây cả nhà cho nhà ngoại nữa. 

Rồi là hồi môn bằng tiền tỷ, cho nhà, cho xe, cho sổ đỏ. Mẹ chồng giàu vậy mà thân thiện tốt với con dâu, chiều nó còn hơn con gái ấy. Đúng số nó may thật.

- Thời buổi này còn có mẹ chồng hoàn hảo như vậy à? Người về làm dâu nhà bạn em cũng may mắn quá nhỉ?

- Vâng. Nhưng mà em thấy của biếu là của lo, của cho là của nợ. 

Cái gì tự tay mình làm ra mới quý chứ đàn ông sức dài vai rộng không tự vùng vẫy được mà phải ngửa tay nhận của nhà vợ thì cũng chẳng vẻ vang gì. Nếu không muốn nói bất tài, vô dụng.

Nghe đến đây, ngay lập tức mẹ chồng Mai tái mặt, cả ngày hôm đó bà ít nói hơn hẳn bình thường. 

Nhưng muốn để mẹ chồng chấm dứt hẳn thói quen này, nên hai nàng dâu cứ vờ như không biết gì. Đây chắc sẽ lại là một bài học dành cho những ai gặp mẹ chồng có chút khó chịu như Thanh và Mai nhé!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news