Tin mới

Mẹ nữ diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" nghẹn ngào bên mộ con gái

Thứ hai, 03/10/2016, 09:33 (GMT+7)

Hôm qua (2/10) là lễ kỷ niệm 8 năm ngày mất của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil. Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã tụ tập lại để thắp nén nhang cho cô.

Hôm qua (2/10) là lễ kỷ niệm 8 năm ngày mất của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil. Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã tụ tập lại để thắp nén nhang cho cô.

 

8 năm trước, ngôi sao xứ Hàn treo cổ tự vẫn trong nhà tắm, để lại hai đứa con thơ  cho mẹ già chăm sóc.

8 năm kể từ ngày diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" tự tử, mẹ cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. 

Mẹ Choi Jin Sil ngậm ngùi bên mộ con. Chia sẻ với báo chí, bà nói bao nhiêu năm qua bà luôn nhớ con gái. 

Mẹ Choi Jin Sil tâm sự, năm nào giỗ con gái bà trời cũng mưa.

Nước mắt vẫn rơi, sự xúc động vẫn in hằn trên gương mặt người mẹ tội nghiệp.

 

Những hình ảnh Choi Jin Sil khi còn sống, với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil tự vẫn tại nhà riêng để chứng minh mình trong sạch trong cái chết của diễn viên tiền bối. Cũng vì không chịu nổi áp lực của dư luận (cho rằng cô dối trá), nữ diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã rơi vào trạng thái trầm uất cao độ. Cô đã treo cổ tự sát trong nhà tắm bằng một sợi dây cao su.

Cái chết còn quá trẻ của Choi Jin Sil gây chấn động showbiz Hàn cả một khoảng thời gian dài sau đó. Cô ra đi để lại hai người con nhỏ, một trai và một gái.

Chỉ một năm rưỡi sau, vào ngày 29/3/2010, em trai cô - ngôi sao Choi Jin Young - cũng tự vẫn vì bệnh trầm cảm. Người chồng đã ly dị của Choi Jin Sil tự sát sau đó vào ngày 6/1/2013 tại nhà riêng.

Ảnh: TV Report

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news