Tin mới

Nam Định: Mèo nặng nhất thế giới, trả 120 triệu không bán

Thứ ba, 24/11/2015, 10:54 (GMT+7)

 Chú mèo tên Miu, nặng 20kg, vòng eo 90cm, thuộc sở hữu của gia đình bà Trần Thị Nga (75 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, TP nam Định, tỉnh Nam Định).

Với thân hình kỷ lục trên, chú mèo bỗng chốc nổi tiếng khắp một vùng. Từng có người ra giá 120 triệu cho chú mèo này nhưng gia chủ không bán.

Dưới đây là những hình ảnh thú vị về chú mèo được xem là nặng nhất Việt Nam do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Chú mèo tên Miu, 8 tuổi, nặng 20kg, vòng eo 90 "khủng" ở Nam Định

Số câng nặng của chú mèo tăng rất nhanh theo thời gian, có tháng tăng 9 lạng

Sở thích của chú mèo là được mọi người chải lông, vuốt ve

Theo chia sẻ của chủ nhân chú mèo trên thì khả năng hấp thụ dịnh dưỡng của mèo Miu là rất tốt.

Mèo Miu trở thành người bạn thân thiết của bà Nga. Có người từng trả 120 triệu để sở hữu chú mèo này nhưng bà Nga không bán.

 

Chú mèo nặng 20kg đã sớm nổi tiếng ở khu chợ Văn Miếu (phường Văn Miếu, TP.Nam Định). Với cân nặng 20kg, vòng eo 90cm, chú mèo sớm trở thành “hiện tượng” của khu vực trong nhiều năm nay, khiến gia đình bà Nga trở nên nổi tiếng một cách tình cờ.
Bà Trần Thị Nga cho hay cách đây 8 năm, có người bán mèo đi ngang qua nhà. Thấy chú mèo dễ thương, lông 2 màu đen – trắng rất đẹp nên bà mua về nuôi và đặt tên là Miu. Trong quá trình nuôi, bà hết sức kinh ngạc khi thấy chú lớn nhanh như thổi. Có tháng chú mèo này tăng đến 9 lạng (900gr).
Khi mèo nặng khoảng 8kg, người con rể bà thích chú mèo nên xin đem về nuôi. Bà Nga đồng ý. Tuy nhiên, khi sang nhà mới, chú mèo không chịu ăn uống gì và dùng móng vuốt cào xước hết đồ gỗ trong nhà. Thấy vậy, người con rể trả lại chú mèo về nhà cũ. Về với bà Nga, chú mèo ăn uống trở lại và tiếp tục tăng cân.
Khi tăng đến 15kg thì chú mèo đã được nhiều người biết đến và nhà bà Nga thường xuyên phải tiếp khách đến xem mèo. Thậm chí, nhiều người còn cá cược nhau về chú mèo vì ít người tin nếu không chứng kiến tận mắt.
Chị Nguyễn Thị Thủy con dâu bà Nga cho hay chú mèo này như một người bạn với gia đình. Nhà làm giò chả, bánh giò nhưng chưa bao giờ mèo ăn vụng. Thậm chí nó còn đi vệ sinh rất đúng nơi quy định chứ không bao giờ bừa bãi.
Bà Nga cũng cho biết chú mèo này cực kỳ dễ nuôi. Mỗi bữa nó chỉ ăn vài thìa cơm, canh và 2-3 con cá diếc nhỏ như hai ngón tay. Cá diếc là món khoái khẩu nhất của mèo. Nó rất thích uống sữa. Đặc biệt, chú mèo còn thường xuyên tắm táp chứ không sợ nước như những con mèo khác.
Do có trọng lượng lớn đặc biệt nên chú mèo thường xuyên được mọi người ghé đến thăm, thậm chí người ở tỉnh xa. Nhiều lúc ngủ trưa hay bận bịu làm bánh, gia đình bà Nga cũng phải bế mèo cưng ra cho khách ngắm nghía.
Trả 120 triệu vẫn không bán
Chú mèo khiến bất cứ ai tiếp xúc đều thích thú và muốn sở hữu, tuy nhiên, bà Nga không có ý định bán mèo đi. Cách đây vài năm, khi chú ta đạt trọng lượng 13kg, có người trả 70 triệu đồng nhưng bà Nga không bán. Khi mèo lên đến 20kg, có người trả 100 triệu, bà Nga vẫn từ chối. Mới đây nhất, có người làm nghề đúc đồng, đến trả bà Nga 120 triệu đồng để mua mèo nhưng bà không đồng ý.
Bà Nga cho hay bà bạn hàng xóm có một người con định cư ở Nhật Bản, liên tục gọi điện về nhờ mẹ mua con mèo này cho con gái “làm bạn” vì xem qua ảnh, cháu cứ đòi bằng được. Tuy nhiên, bà Nga vẫn không bán.
Bà cho rằng tiền làm ra được chứ nuôi được con mèo thế này không phải dễ, phải may mắn lắm mới có được. Chú mèo này như là người bạn, con cháu của bà Nga.
Theo chị Thủy, con dâu bà Nga, chú mèo này nặng nhưng vẫn chạy nhảy được, mỗi buổi sáng nó ra cửa ngồi, nhà giáp chợ nên nhiều hôm khiến tắc đường vì người đi mải ngắm mèo. Trọng lượng cơ thể như vậy nhưng bậc thang cao 40cm mèo vẫn nhảy lên thoải mái.
Chị Thủy khoe chú mèo này khỏe mạnh một cách đáng kinh ngạc, từ lúc nuôi đến giờ chưa bệnh lần nào.
Bà Nga bảo rằng có hôm đang ăn cơm, quanh đi quẩn lại không thấy mèo đâu, lúc sau thấy đang ngậm con chuột chạy lại, hóa ra nó đi bắt chuột. Dù trọng lượng cơ thể rất lớn, móng vuốt cũng không còn sắc bén như trước nhưng mèo vẫn khá nhanh nhẹn.
Được biết, chú mèo nặng nhất trên thế giới là Elvis, nặng 17,5kg, thuộc sở hữu của một gia đình người Đức. Nếu so sánh, chú Miu của gia đình bà Nga còn nhỉnh hơn chú mèo nặng nhất thế giới gần 3kg.
Đáng nói, chú mèo của nước Đức không thể di chuyển vì quá béo, còn chú mèo nhà bà Nga vẫn có thể di chuyển bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh.
Hiện nay, chú mèo này đã được 8 năm tuổi, gần đây cân nặng không tăng thêm. Được biết, tuổi thọ của loài mèo có thể kéo dài từ 20-30 năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news