Tin mới

Nam sinh lớp 11 chích điện vào nhân viên bán xăng để trả thù

Chủ nhật, 09/04/2017, 09:11 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn với anh Ngọc nhân viên bán xăng mà Tâm đã ấm ức lên kế hoạch trả thù chích điện 220v vào trán anh Ngọc.

Do có mâu thuẫn với anh Ngọc nhân viên bán xăng mà Tâm đã ấm ức lên kế hoạch trả thù chích điện 220v vào trán anh Ngọc.

Theo thông tin trên Trí Thức Trẻ và Pháp Luật TP.HCM, ngày 8/4, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã xác minh được danh tính người chích điện vào nhân viên cây xăng lúc đang ngủ vào sáng 6/4 là một nam sinh lớp 11 tên Tâm (người địa phương).

Hiện trường vụ em T. kéo điện thắp sáng vào giường để chích điện vào người anh Ngọc.

Bước đầu em Tâm khai nhận trước đây có mâu thuẫn với anh Bùi Văn Ngọc (nhân viên bán xăng dầu) tại Đại lý bán lẻ xăng dầu Khanh Hương (xóm Mới, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong). Anh Ngọc có đấm vào người em Tâm nên em Tâm ấm ức nghĩ cách trả thù.

Cụ thể vào khoảng 1h sáng 6/4, anh Ngọc đang ngủ trên giường bỗng giật mình bật dậy do có cảm giác tê liệt nửa người như bị điện giật. Trong lúc hốt hoảng, nạn nhân chỉ kịp thấy bóng một người chạy vụt ra khỏi phòng.

Sau ít phút định thần, anh Ngọc gọi điện cho ông Trần Đình Khang - chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Khanh Hương đến hiện trường và phát hiện 1 dây điện màu vàng dài tầm 10m đang được đấu vào ổ điện 220V. Một đầu dây điện được bóc tách lộ ruột đồng để chích điện vào mặt anh Ngọc.

Cây xăng Khanh Hương, nơi nam sinh Tâm xảy ra mâu thuẫn với anh Ngọc.

Anh Ngọc và ông Khang kiểm tra tại cây xăng không bị mất tài sản. Tuy nhiên, trước cây xăng ai đó có để lại một chiếc xe đạp cũ hiệu ASAMA màu đỏ và sạc pin dự phòng hiệu Samsung.

Sau vụ việc, anh Ngọc bị một vết sém ở trán do tác động của nguồn điện. Hiện sức khỏe của anh Ngọc đã ổn định.

Được biết Tâm sinh ra trong một gia đình có 5 anh em và đã bỏ học chừng 1 năm nay vì hoàn cảnh khó khăn.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news