Tin mới

Né xe “điên”, nhiều người vứt xe máy nhảy cầu, 4 xe bị nghiền nát

Thứ năm, 09/10/2014, 20:37 (GMT+7)

Thấy chiếc xe chở rác mất lái lao tự do, nhiều người hoảng hốt vứt xe máy bỏ chạy, nhảy từ trên cầu xuống đất cao khoảng 2m để né xe “điên”, 4 xe máy bị cuốn vào gầm và bị nghiền nát.

Thấy chiếc xe chở rác mất lái lao tự do, nhiều người hoảng hốt vứt xe máy bỏ chạy, nhảy từ trên cầu xuống đất cao khoảng 2m để né xe “điên”, 4 xe máy bị cuốn vào gầm và bị nghiền nát.

4 chiếc xe máy bị xe chở rác nghiền nát (Ảnh VOV)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 9/10 tại chân cầu Chánh Hưng (quận 8, TP.HCM)

Theo tin tức trên báo VOV, vào thời điểm trên, xe chở rác BKS 51E - 010.03 của Công ty TNHH - MTV dịch vụ công ích quận 8 lưu thông trên cầu Chánh Hưng hướng từ Bình Chánh về quận 5. Khi vừa đổ dốc cầu, chiếc xe chở rác bất ngờ mất lái, tông vào hàng rào dải phân cách giữa đường rồi lao qua làn đường ngược lại chạy tự do.

Lúc này, hàng chục người đi xe máy hướng từ cầu Nguyễn Tri Phương hốt hoảng vứt xe bỏ chạy.

Nhiều người “phi thân” từ trên cầu xuống đất cao khoảng 2m để né xe “điên”. Khi chiếc xe chở rác chạy tới, 4 xe máy do người đi đường bỏ chạy bị cuốn vào gầm xe và cán nát. Chiếc xe tải BKS 51C-373.31 do tài xế Vương Hồng Phước (46 tuổi, ngụ quận 8) cũng từ dưới dốc cầu lên bị xe “điên” tông bên hông gây hư hỏng nặng. Đến lúc này chiếc xe "điên" mới chịu dừng lại. May mắn vụ tai nạn không có ai thương vong.

Anh Nguyễn Đặng Trường Giang (20 tuổi, quê Tiền Giang), một nạn nhân trong vụ tai nạn, kể lại trên báo Dân trí: "Thời điểm trên tôi đang điều khiển xe gắn máy hướng từ đường Hưng Phú lên cầu Chánh Hưng, khi xe vừa lên dốc cầu được khoảng 10 mét thì nghe mọi hô hoán xe tải mất lái. Chưa kịp định thần thì tôi thấy chiếc xe rác từ trên cầu lao xuống với tốc độ cao nên tôi bỏ xe nhảy lên lề mới thoát chết".

Theo anh Giang thì có ít nhất 5 người đi trên 4 xe máy may mắn thoát chết.Vẫn chưa hết vẻ hoảng loạn sau vụ tai nạn, ông Lê Minh Thảo (56 tuổi, ngụ phường 2, quận 5), một nạn nhân may mắn thoát chết kể lại: "Khoảng 11h 40’ tôi đang điều khiển xe máy lưu thông từ cầu Nguyễn Tri Phương về cầu Chánh Hưng. Khi vừa qua giao lộ Phạm Hùng – Hưng Phú thì thấy xe rác mất lái, lao qua làn đường của tôi. Lúc này tôi cùng mọi người hô hoán nhau bỏ xe, nhảy lên thành cầu và may mắn thoát nạn".

Tại hiện trường, 4 xe gắn máy bị cuốn vào gầm xe chở rác và bị cán nát. Hơn 20 mét dải phân cách giữa cầu bị ủi bay.Vụ tai nạn khiến giao thông tại khu vực này bị ùn ứ, tê liệt. Đến 14h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải phóng.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news