Tin mới

Người Hà Nội đổ xô đi tích trữ lương thực lúc nửa đêm

Thứ bảy, 07/03/2020, 09:23 (GMT+7)

Trong đêm, rất nhiều hộ gia đình tại Hà Nội đã đổ xô đến các siêu thị, các chợ để cố gắng tích trữ lương thực trong bối cảnh địa bàn thành phố vừa có ca dương tính đầu tiên với COVID-19.

Tối ngày 26/3, Theo thông báo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, bệnh nhân họ Nguyễn, 26 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình là trường hợp thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt nam và cũng là ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn thành phố. Ảnh: VnExpress

Ngay sau khi Hà Nội công bố thông tin về ca nhiễm virus corona thứ 17, người dân Thủ đô đã “đổ xô” đến các cửa hàng, siêu thị để mua đồ tích trữ ngay trong đêm. Hình ảnh được chụp tại cửa hàng tiện lợi DaLat Mart (Khu đô thị Times City, Hà Nội) lúc 2h sáng ngày 7/3 cho thấy người dân vẫn xếp hàng mua đồ rất đông đúc. Ảnh: Dân Trí

Các kệ hàng hóa đã trống trơn vì lượng người mua quá lớn chỉ trong đêm. Ảnh: Dân Trí

Giấy vệ sinh là một trong những mặt hàng được mua nhiều nhất. Bên cạnh đó, những nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, dầu ăn... cũng được nhiều người chọn mua. Ảnh: Dân Trí

Hình ảnh được ghi lại tại một cửa hàng tạp hóa trên phố Kim Mã tối muộn ngày 6/3. Từng người đổ xô đi mua những nhu yếu phẩm tích trữ phòng trường hợp dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Kiến Thức

Thực phẩm đông lạnh cũng được khách mua tích trữ gần như hết trơn. Ảnh: Kiến Thưc

Trả lời phỏng vấn với VnExpress, nhà anh Hùng đã mua đến hơn 10 triệu tiền thực phẩm, hai vợ chồng phải mượn xe đẩy của cửa hàng để mang đồ về nhà. Ảnh: VnExpress

Tình cảnh người dân đổ xô đến các siêu thị, cửa hàng tạp hóa tiếp tục diễn ra trong sáng nay (7/3). Bí thư thành uỷ Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung kêu gọi "người dân thủ đô bình tĩnh" bởi thành phố đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch theo kịch bản đã xây dựng trước. Ảnh: VnExpress

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news