Tin mới

Nữ giáo viên phải vào tù ra tội vì trót yêu học sinh kém mình 22 tuổi

Thứ năm, 07/09/2017, 10:17 (GMT+7)

Mối tình của cô giáo 34 tuổi và cậu học sinh mới chỉ 12 tuổi là chuyện tình bị “ném đá” nhiều nhất nước Mỹ.

Mối tình của cô giáo 34 tuổi và cậu học sinh mới chỉ 12 tuổi là chuyện tình bị “ném đá” nhiều nhất nước Mỹ.

Năm 1996, Mary Kay Letourneau, khi đó ở tuổi 34, đang là giáo viên tại trường Highline, thành phố Seattle, Mỹ. Mặc dù đã có chồng và 4 đứa con nhưng người phụ nữ này vẫn nảy sinh tình cảm trái với luân thường đạo lý với một cậu học sinh 12 tuổi, Vili Fualaau.

Chân dung cô giáo 34 tuổi và cậu học sinh 12 tuổi. Ảnh internet

Khi mối quan hệ này vượt quá giới hạn cũng là lúc chồng của Mary phát hiện sự việc và báo cảnh sát.

Vào tháng 5/1997, Mary bị tòa phán quyết 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em cấp độ 2 và bị cấm không được liên hệ với người tình thiếu niên Vili Fualaau.

Tuy nhiên trước đó cô đã hạ sinh đứa con đầu lòng với Vili.

Dù đã bị pháp luật trừng phạt nhưng chỉ 2 tuần sau khi tại ngoại, Vili và Mary lại bị bắt gặp đang quan hệ với nhau. Lần này tòa tuyên án Mary 7 năm tù giam ngay cả khi cô đang mang thai đứa con thứ 2 với Vili. Cuối cùng Mary phải sinh con trong tù và ở tuổi 14 cậu thanh niên Vili phải 1 tay chăm sóc 2 con.

Vili phải chật vật nuôi hai con nhỏ vì không kiếm được việc lại không có ai hỗ trợ. Ảnh internet

Vili đã từng bị trầm cảm 1 thời gian khá dài vì sức ép từ dư luận và khó khăn khi phải vật lộn nuôi 2 đứa trẻ nhỏ.

Đến năm 2004, sau khi ra tù, Mary đã kết hôn cùng Vili. Anh chia sẻ mình chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay hối hận vì đã yêu Mary.

Đám cưới hạnh phúc của Vili và Mary cùng 2 cô gái nhỏ. Ảnh internet

Thu Hằng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news