Tin mới

Nửa giờ xé miệng con lươn cắn chảy máu tay một phụ nữ

Thứ ba, 03/02/2015, 08:18 (GMT+7)

Bà Tư tưởng con lươn chết nằm ngửa bụng nên đưa tay vào thùng khều. Không ngờ con vật hung dữ cắn vào ngón trỏ rồi ngậm miệng suốt nửa giờ.Chuyện khá hy hữu xảy ra trưa 2/2 tại nhà ông Sáu Sử ở xã Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu). Trước đó một ngày con trai chủ nhà mò dưới ao nuôi tôm ấp Thọ Hậu bắt được con lươn vàng óng, nặng gần 0,5 kg.
Lươn được nhốt trong thùng nhựa. Sáng 2/2 bà Ngô Thị Tư (vợ ông Sử) thấy con lươn nằm ngửa bụng, không cử động. Tưởng lươn chết, bà Tư đưa tay vào khều thử thì bị lươn cắn vào ngón trỏ trái rồi ngậm cứng miệng.
"Chưa từng nghe lươn cắn bao giờ. Lươn cắn đau thấu trời, con trai tôi ra sức xé miệng, cắt răng lươn suốt nửa giờ mới thành công, máu chảy nhiều lắm", bà Tư kể và cho biết đến tối cùng ngày vết cắn vẫn còn sưng, nhức.
Theo ông Sử, có thể nhiều ngày lươn không ăn nên đói. Thấy bà Tư đưa tay vào lươn tưởng mồi nên cắn chặt.
Thấy lươn hung dữ, ông Sử sợ thêm người bị cắn trẻ em trong nhà nên thả xuống ao, không dám ăn thịt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news