(Tinmoi.vn) Sau khi xe khách cập bến tại thị trấn Chợ Mới, tài xế hoảng hốt khi phát hiện trên xe có một thùng xốp chứa bàn chân người dính đầy máu.
Theo tin tức, sự việc xảy ra chiều ngày 26/3 sau khi xe khách BKS: BKS 53S - 3852 chạy tuyến TP.HCM- Chợ Mới, An Giang cập bến. Tài xế xe khách anh Nguyễn Thế Thanh (SN 1983, ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phát hiện trên xe có thùng xốp lạ, nghĩ hành khách bỏ quên. Anh Thanh mở ra kiểm tra thì điếng người phát hiện bên trong có chứa 3 chiếc túi nilon, trong đó có 2 túi đựng nước đá và một túi chứa bàn chân người vẫn còn dính máu.
Ngay lập tức anh Thanh đến trình báo vụ việc với công an địa phương. Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Lê Văn Chai, Trưởng Công an Thị trấn Chợ Mới, cho biết: “Tại Công an thị trấn Chợ Mới, bước đầu Thanh có vẻ còn hốt hoảng nên cứ nói vòng vo là trên xe có chở “hàng độc”. Đến khi chúng tôi gặng hỏi hồi lâu thì Thanh mới nói rõ là chiếc xe này chở chân người”
Theo Thiếu tá Chai, qua xác minh vụ việc đã phát hiện bàn chân này của ông Trịnh Thanh Tâm (Sn 1968, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Trước đó ông Tâm bị Tai nạn giao thông và đứt lìa bàn chân, sau khi được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.HCM cấp cứu, các bác sĩ ở đây cho biết bàn chân không thể nối lại được.
Ông Tâm đã nhờ em mình là ông Minh đưa bàn chân về quê chôn. Ông Minh đã đi xe khách BKS: BKS 53S - 3852 mang theo bàn chân của anh mình về quê, tuy nhiên khi xe khách nghĩ giữa chặng, ông Minh lại lên nhầm xe khác.
Đến khoảng 19h cùng ngày, ông Minh đã tìm về thị trấn Chợ Mới để nhận lại bàn chân của anh trai mình.
P.V (Tổng hợp)
Xem thêm Clip: 8 phút nín thở cứu sống bé gái bị chôn vùi trong đống đổ nát
