Tin mới

Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Champions League

Thứ tư, 30/04/2014, 09:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Với cú đúp vào lưới Bayern Munich trong\ntrận bán kết lượt về Champions League vừa diễn ra, Ronaldo chính thức đi vào lịch\nsử giải đấu danh giá nhất châu Âu với tư cách là chân sút vĩ đại nhất trong một\nmùa giải.

(Tinmoi.vn) Với cú đúp vào lưới Bayern Munich trong trận bán kết lượt về Champions League vừa diễn ra, Ronaldo chính thức đi vào lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu với tư cách là chân sút vĩ đại nhất trong một mùa giải.

 

Trước khi cùng Real làm khách trên đất Đức, Cristiano Ronaldo đã 14 lần chọc thủng lưới đối phương sau 9 trận tại Champions League mùa này. Thành tích đó giúp siêu sao người Bồ Đào Nha sánh ngang kỷ lục của Lionel Messi lập nên ở mùa bóng 2011/12.

Trong cuộc thư hùng giữa Real và Bayern đêm qua, Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ tại giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2013 cùng trung vệ Sergio Ramos thay nhau lập cú đúp giúp Kền kền trắng đè bẹp Hùm xám 4 - 0 ngay tại “sào huyệt” Allianz Arena.

Với hai pha lập công vào lưới Manuel Neuer, Ronaldo chính thức phá sâu kỷ lục của Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League trong 1 mùa giải với 16 pha lập công. Đáng chú ý, CR7 chỉ mất 10 trận để tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên, còn M10 phải mất tới 11 trận để tạo ra dấu mốc cho riêng mình nhưng chỉ với 14 bàn thắng.

Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Champions League

Ronaldo lập thành tích vô tiền khoáng hậu tại Champions League, chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong một mùa giải.

Đặc biệt, Ronaldo hoàn toàn có khả năng nâng cao kỷ lục của mình khi phía trước anh còn 1 trận chung kết.

Chưa hết, cú đúp ở trận bán kết lượt về đêm qua còn giúp Ronaldo cán mốc 250 bàn thắng trong màu áo Kền kền trắng. Dẫu vậy, để có thể trở thành “Vua dội bom ở Bernabeu”, siêu tiền đạo 29 tuổi vẫn cần phải phấn đầu nhiều, bởi anh vẫn kém xa các huyền thoại như Carlos Santillana (289 bàn/645 trận), Alfredo Di Stéfano (305/392) và Raul (323/741).

Màn trình diễn siêu hạng của Ronaldo và Ramos còn giúp Real lần đầu tiên biết mùi chiến thắng trên đất Đức. 10 lần hành quân tới Allianz Arena trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để thua tới 9 trận và chỉ hòa được 1 trận.

Duy Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news