Tin mới

Sau khi đâm xe tải, đầu máy tàu hỏa đứt lìa, lửa bắn tung tóe

Thứ tư, 11/03/2015, 15:29 (GMT+7)

Sau tiếng động lớn (rầm), lửa bắn tung tóe, 2 toa tàu bị văng ra, nằm trước một ngôi nhà, hành khách đập cửa kính thoát thân.

Sau tiếng động lớn (rầm), lửa bắn tung tóe, 2 toa tàu bị văng ra, nằm trước một ngôi nhà, hành khách đập cửa kính thoát thân.

 

 

Mặc dù vụ tai nạn đã xảy ra nhiều giờ đồng hồ, thế nhưng những nhân chứng vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút tàu hỏa đâm đứt đôi xe tải.

Ông Lê Hữu Cảm (xã Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị) người chứng kiến vụ việc kể lại: "Khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn (rầm). Sau đó, khu vực đường ray tóe lửa. Khi tôi bước ra ngoài thì 2 toa tàu đã bị văng ra ngoài, nằm trước một nhà. Người khỏe thì đập cửa kính cho cách hành khách thoát thân."

Video: Hiện trường vụ tai nạn

 

 

"Tàu đang chạy thì mọi người nghe tiếng va đập rất to, đồng thời giật mạnh khiến mọi thứ trong toa đổ nhào. Một số hành khách đã dùng vật cứng đập vỡ kính tàu để mọi người thoát ra ngoài", chị Đỗ Thuý Hằng, nhân viên phục vụ trên toa số 2 kể trên Zing.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Lê Thị Hường (40 tuổi, hành khách trên tàu) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì chứng kiến. "Gia đình tôi đi tàu từ Thanh Hòa vào TP.HCM. Lúc đó (thời điểm xảy ra tai nạn), tôi thấy tàu lắc mạnh. Mạnh đến độ tôi rơi từ trên giường xuống đất. Mọi người đều hoảng hốt vô cùng."

Chiều đầu tàu bẹp dúm sau tai nạn. Ảnh GTVT

Bác Lê Hữu Thành (56 tuổi, quê Nghệ An) hãi hùng kể lại, bác ngồi ở toa tàu số 1. Vào thời điểm xảy ra va chạm giữa tàu hỏa và xe tải, toa số 1 lắc mạnh rồi nghiêng đổ, khiến hành khách bị đẩy về phía trước, hành lý rơi tứ tung. Lúc đó, ai cũng hoảng sợ. Người thì hô đập kính để thoát ra, người thì khóc la vì sợ. Tôi nhìn thấy đầu máy đứt lìa khỏi tàu và tiếp tục chạy. Khi thoát khỏi toa tàu, tay tôi vẫn còn run, không bấm nổi điện thoại."

Ảnh GTVT.

Trước đó, khoảng 22h ngày 10/3,  tàu SE5 chạy hướng Bắc - Nam đến địa phận xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị bất ngờ tông vào ôtô tải băng qua đường ngang dân sinh.

Cú tông mạnh khiến 3 toa (2 toa chở khách, một toa căngtin) trật khỏi đường ray, đầu máy rời khỏi đoàn tàu và tiếp tục chạy thêm khoảng 1 km mới dừng lại. Lái tàu Lê Văn Phú (53 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế) tử vong, kẹt trong cabin. 2 hành khách, phụ lái tàu và tài xế ô tô bị thương.

Còn xe tải bị đứt đôi văng sang hai bên đường ray. Các toa tàu trật nằm gần vuông góc với quốc lộ 1A đang thi công.

Sáng nay 11/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, Ủy ban đã làm việc trực tiếp với tỉnh Quảng Trị, Tổng công ty Đường sắt về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường sắt tại xã Hải Lâm, Hải Lăng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được ông Khuất Việt Hùng khẳng định, lỗi hoàn toàn thuộc xe tải.

Ông Trần Thanh Hà – Chi nhánh khai thác đường sắt Huế cho biết tổng số hành khách trên chiếc tàu bị nạn là 553 người, chưa kể trẻ em.

Vào 9h hôm nay (11/3), hàng trăm hành khách trên tàu SE5 đã được các xe ô tô đưa tới ga Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng) để chờ tàu tiếp tục hành trình vào Nam.

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news