Tin mới

Sống bầy đàn để... lên tiên?

Thứ tư, 08/10/2014, 09:28 (GMT+7)

Khi gia đình không còn là tổ ấm, nhiều thanh thiếu niên trở nên chán nản, thất vọng, từ đó tìm đến nhau và trượt dài trong trụy lạc.

Khi gia đình không còn là tổ ấm, nhiều thanh thiếu niên trở nên chán nản, thất vọng, từ đó tìm đến nhau và trượt dài trong trụy lạc.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập thuê nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng ma túy, thậm chí quan hệ tình dục. Trong đó, gây rúng động nhất là vụ 11 thanh thiếu niên (2 nam, 9 nữ) thuê phòng ở nhà nghỉ Thiên Hà (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để nhậu nhẹt và sử dụng “hàng đá”, bị công an bắt quả tang vào rạng sáng 13/9.

Hút hít, quan hệ tập thể

Đại úy Vương Đình Tuân, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh, cho biết trong 11 thanh niên nêu trên, chỉ có 2 nam đã thành niên, còn 9 nữ thì chỉ từ 15 đến dưới 18 tuổi. Trong số 9 nữ, 2 cô làm tiếp viên tại các quán karaoke, 2 cô làm thợ uốn tóc, còn lại thì... đi rông.

11 bạn trẻ này đã bỏ nhà đi lang thang từ nhiều ngày trước. Hiện họ đã được giao về địa phương quản lý.

Hai đối tượng nam cùng thuê phòng ăn nhậu, sử dụng ma túy với 9 cô gái ở nhà nghỉ Thiên Hà.

Sau đó vài ngày, Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu tiếp tục bắt giữ 4 thanh niên 9X khác cũng thuê khách sạn sử dụng ma túy. Trần Văn Quang Viễn (sinh năm 1991), một trong số 4 đối tượng, khai đã mua “1 chấm” ma túy tổng hợp giá 500.000 đồng rồi rủ nhau thuê phòng tại khách sạn mở nhạc lớn để hút hít.

Hồi đầu tháng 3/2014, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một băng nhóm chuyên thuê các khách sạn ở quận Sơn Trà để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Đua đòi cho biết mùi đời

 

Theo đại úy Tuân, điểm chung của những thanh thiếu niên này là xuất thân từ gia đình không hạnh phúc, cha mẹ hay cãi nhau, thậm chí ly hôn, ít quan tâm đến con cái. Buồn chán, thất vọng, những người trẻ này bỏ nhà đi hoang, sống lang thang với bạn bè cùng cảnh ngộ.

 

Trong vụ 11 thanh thiếu niên tụ tập chơi “hàng đá” nêu trên, tiếp xúc với chúng tôi, vẻ mặt bất cần đời, Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1996, trú quận Sơn Trà) cho biết do cha mẹ đã ly dị nên cô ở với cha. Học hành dở dang, Trang đi làm tiếp thị tại các quán karaoke. Cách đây gần 1 tháng, Trang bỏ lên Hòa Minh thuê phòng ở nhà nghỉ Thiên Hà để tiện đi làm.

Cùng hoàn cảnh, cha mẹ Trần Bảo Trâm (sinh năm 1997) ly hôn từ khi cô còn bé. Sau đó, mẹ của Trâm tái giá. Do giữa Trâm và con riêng của dượng hay gây sự nên cô bỏ lên Hòa Minh ở chung với Trang.

Với vẻ mặt vô tư, Hoàng Thị Khánh Linh (sinh năm1996) cho biết cha mẹ ly dị từ lâu nên cô sống với bà ngoại. Bị đuổi học cách đây 2 năm, Linh làm đủ thứ nghề để kiếm sống và quen biết nhiều cô gái khác, trong đó có Trang. Để dễ bề chia sẻ vui buồn, cả nhóm rủ nhau thuê nhà nghỉ để ở và ăn chơi xả láng, kể cả sử dụng ma túy. “Lúc đầu, em chỉ đua đòi theo bạn bè cho biết mùi đời nhưng dần dần trở nên nghiện không dứt được” - Linh tâm sự.

Đáng buồn nhất là trường hợp cô bé Lê Thị Khánh Ngọc (sinh năm1998, quê Quảng Bình). Do cha mẹ sắp ly dị nên cách đây gần 10 ngày, Ngọc được mẹ bảo vào Đà Nẵng ở với Linh một thời gian rồi hãy về. Từ đây, Ngọc gia nhập nhóm của Trang và dính vào ma túy.

Đại úy Vương Đình Tuân nhận định vì các bậc cha mẹ không xây được tổ ấm gia đình nên đã tạo cho nhiều bạn trẻ những cú sốc tinh thần. Từ đó, họ tìm những người bạn đồng cảnh ngộ để chia sẻ và đa phần là chạy theo lối sống tiêu cực, đến khi hết tiền thì đi trộm cắp.

“Tôi mong các gia đình hãy quan tâm đến con cái để các em có được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà, tụ tập sống theo nhóm như hiện nay” - ông Tuân bày tỏ.

Theo Hoàng Dũng-Phan Thùy/ Báo Người lao động

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news