Tin mới

Những stt tình yêu buồn nhất mọi thời đại khi chia tay

Thứ sáu, 01/04/2016, 16:57 (GMT+7)

Những STT tình yêu buồn dường như luôn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dùng mạng xã hội. Chính những stt buồn về tình yêu hay cuộc sống giúp ta tìm được sự bình yên, thoải mái trong lòng mỗi khi tâm trạng không được vui. 

Những STT tình yêu buồn dường như luôn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dùng mạng xã hội. Chính những stt buồn về tình yêu hay cuộc sống giúp ta tìm được sự bình yên, thoải mái trong lòng mỗi khi tâm trạng không được vui. 

Đọc những STT tình yêu buồn hay STT buồn về cuộc sống trên mạng xã hội Facebook, Instagram… dường như là một trong những thói quen hàng ngày của nhiều bạn trẻ. Bởi, những STT hay về tình yêu, cuộc sống có thể giải tỏa được phần nào tâm trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi.

Đôi khi cuộc sống không như ý muốn khiến bạn buồn chán hay mệt mỏi, cách tốt nhất để quên lãng đi những điều không vui ấy là hãy đăng STT hay về tình yêu, cuộc sống lên trang cá nhân Facebook của mình để thể hiện tình cảm, tâm tư khó cũng như dễ dàng nhận được sự đồng cảm của bạn bè, người thân.

Là con người ai cũng có lúc vui, lúc buồn hay cô đơn. Và không phải ai cũng dễ dàng tìm lại những niềm vui những cùng đừng mãi vùi mình vào những nỗi buồn hay cố gắng chịu đựng một mình.

 

Thay vào đó, hãy tìm đến những stt hay, stt buồn, stt tâm trạng hay về tình yêu, cuộc sống trên Facebook hay blog cá nhân để nhanh chóng lấy được sự thoải mái, bình yên trong lòng. Tuy chỉ là “thế giới ảo” nhưng bạn sẽ được sống đúng với tính cách và bản chất thật, con người thật của mình.

Vì vậy, hãy cùng tinmoi.vn chia sẻ những stt hay về tình yêu, cuộc sống để quên đi những nỗi buồn và luôn được sống trong niềm vui, hạnh phúc.

STT tình yêu buồn

1. Sợ….

Nhiều lúc muốn nhắn cho ai đó trước, nhưng lại thôi..!

Không phải vì nhút nhát, mà chỉ muốn ai đó 1 lần nhắn tin trước..!

Không phải vì rụt rè, mà chỉ lo có khi lại làm phiền ai đó..!

Không phải vì sợ, mà chỉ không muốn đối diện với sự vô tâm và bị bỏ rơi

Chỉ dám mở điện thoại, vào danh bạ nhìn lại số rồi… thoát..!

2. Khi tớ biết cậu đã yêu người khác..

Tớ mỉm cười cúi xuống cắn chặt môi

Cậu biết không?

Tớ cười trong nước mắt 1 nụ cười thắt chặt tráitim.. . . .

Đôi khi. . .

. . .Từ bỏ. . .

Là một lựa chọn tốt!

Một quyết định đúng!

. . .Nhưng. . .

Chưa bao giờ nó là một quyết định dễ dàng.

3. Người ta buồn...

Chỉ buồn trong chốc lát....

Còn tôi buồn đến tan nát con tim....!

...

Những lúc buồn...

Tôi lặng im không nói....

Ngồi một mình để bóng tối bao quanh....

...

Ai đó ơi...!

Xin đừng làm tôi khóc....

Vui gì không... Khi nước mắt tôi rơi... ??

4. Em buồn anh có biết?

Em giận anh có hay?

Em khóc anh có quan tâm?

Em cô đơn anh có bên cạnh?

Và liệu khi em đột nhiên biến mất ...

Anh có nhớ rằng em đã từng tồn tại không?

5. Đôi khi:

- Muốn nắm tay một ai đó đi trên con đường thật dài!

- Muốn có một cái tựa vai khi lòng mệt mỏi

- Muốn một cái ôm đằng sau để cảm giác yên bình thêm

chút!

- Muốn hôn lên đôi môi của ai đó để cảm nhận hết sự yêu

thương trong lòng này!

- Muốn thề non hẹn biển cùng ai đó về một tình yêu đích

thực!

Và:

- Muốn một ai đó giúp mình sống thật với cảm xúc!

- Muốn ai đó làm vơi đi sự cô đơn bấy lâu nay!

- Muốn một ai kia giúp mình cười sảng khoái với một niềm

vui thực sự.....

- Muốn ai đó lắng nghe những nỗi niềm tâm sự riêng ko

bao giờ cất thành lời!

- Muốn ai đó giúp mình bỏ đi lối sống giả tạo với chính

mình!

- Muốn ai đó sẵn sàng tìm kiếm khi mình mất tích hay tự

kỉ!

- Muốn ai đó để mình trao trọn niềm yêu thương ngọt

ngào

6. Đừng nghĩ rằng...đàn ông không biết khóc

Khi đau buồn...họ khóc cũng như ai

Bởi đàn ông..không phải là gỗ đá

Đâu vô tình...lạnh giá giống như băng

Tim đàn ông...cũng làm bằng máu thịt

Cũng yếu mềm...và cũng biết nhói đau

Dẫu mạnh mẽ...như thế nào cũng thế

Khi đau lòng họ cũng để lệ rơi

7. Vẫn nhớ ai đó

- Vẫn quan tâm ai đó

- Vẫn dõi theo ai đó..

VÀ. . .

- Vẫn yêu ai đó.

Nhưng không dám hi vọng nữa

BỞI

- Càng hi vọng thì lại càng thất vọng

- Nỗi nhớ bao giờ cũng đi kèm nỗi đau

- Yêu một người không yêu mình giống như:

- Ôm một cây xương rồng..

8. Em buồn anh có biết?

Em giận anh có hay?

Em khóc anh có quan tâm?

Em cô đơn anh có bên cạnh?

Và liệu khi em đột nhiên biến mất ...

Anh có nhớ rằng em đã từng tồn tại không?

STT về cuộc sống hay nhất. (Ảnh minh họa) 

9. Tạm biệt anh nhé

Chắc bên người anh sẽ vui

Chẳng cần anh nghỉ ngợi

chỉ cần anh hạnh phúc thôi

Là điều em muốn, bởi anh là tất cả của em.

10. Mình đi ngang qua nhau

Đi ngang cuộc đời nhau,

...Để lại cho nhau nhiều nụ cười nhưng cũng thật lắm đắng cay.

Ai mà biết được,

...Đâu phải yêu là đến được với nhau.

Yêu, là phải biết trước đớn đau…

Chẳng hiểu vì sao...

Trong câu chuyện của người khác

.......em luôn là cô bé mạnh mẽ,

.......luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ....

Nhưng nào có ai biết

.....em luôn bất lực trong chính câu chuyện của bản thân mình..

11. Lại một ngày trôi qua...

Không có ai đó - Ta vẫn sống đấy thôi...

Không có ai đó - Ta vẫn cười đấy thôi...

Không có ai đó - Ta vẫn tiếp tục bước đi

đấy thôi...

... Nhưng chỉ là...

Đôi lúc thấy nhớ...

Đôi lúc thấy nhói lòng lắm...

Đôi lúc muốn dừng lại...

.. Và...

Đôi lúc muốn trở về...

Như ngày đầu chẳng quen nhau !!!

12. Anh đừng quay đầu lại, và em cũng thế. Chúng ta hãy cứ bước tiếp, tiếp tục cuộc sống của mình, không có nhau. Em rồi sẽ quên, quên đi một người khiến em cả đời tiếc nhớ, quên đi một thứ tình cảm vào những năm tháng tuổi trẻ, đã cùng em đi một đoạn đường, quên đi hình bóng anh…

Anh đừng tìm lại, và em cũng sẽ thế. Cho dù khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đã cháy vào trong trái tim em, cả đời... thì cũng không thể nào có được nữa. Vì thế nên anh đừng tiếc, em cũng sẽ thôi mơ. Chúng ta sống, sống tiếp quãng đời còn lại, yêu một người khác, sống vì trách nhiệm, vì người thân…

13. Mỗi người 1 số phận khác nhau..đều được sắp đặt

Giống như chúng ta yêu nhau..nhưng không được bên nhau

Định mệnh gắn kết yêu nhau

Số phận chia rẽ không bên nhau

14. "Mình chia tay Em nhé"

Là câu nói Em không có quyền quyết định..hay phản kháng lại…

15. Ban đầu chúng tôi không yêu nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người cần được an ủi và sẻ chia, tình cờ gặp được nhau.

Và rồi, chúng tôi cho nhau cơ hội để yêu

Và cuối cùng chúng tôi chia tay

Và rồi lại mang nỗi niềm đau buồn này đi chia sẻ cho người khác .. Rồi lại tiếp tục, như một vòng lẩn quẩn.

Stt tình yêu buồn. (Ảnh minh họa)

STT tâm trạng buồn

1. Quá khứ có đẹp đến đâu cũng chỉ tồn tại là kỉ niệm.

2. Chợt Nhận ra . . .

- Người duy nhất mà mình có thể dựa

vào trong lúc hụt hẫng

- Lại chính là bản thân mình

- Tay trái sẽ an ủi

- Tay phải khẽ gạt đi nước mắt

- Chăn sẽ ôm lấy mình

- Gối sẽ cho mượn vai để Khóc

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

3. Cái gì tập mãi rồi cũng thành quen, như việc cô đơn hay một mình, rồi đến việc có đôi và yêu ai đó, giờ cũng chỉ là tập quen thêm việc lẻ loi và không thuộc về nơi đâu nữa thôi mà.

4. Có những điều ..đâu phải mình muốn là được

Có những thứ ..đâu phải lúc nào cũng thuộc về mình

5. Khi bạn thấy rất mệt rất mệt, bạn nên nhắm mắt, hít thở sâu, tự nhủ bạn cần tiếp tục kiên trì, đừng dễ dàng phủ định bản thân, ai bảo bạn không có tương lai gì tốt đẹp, chuyện sau này chẳng ai nói trước được!

Trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp, chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ, đừng vì chút khó khăn mà từ bỏ quãng thời gian kiên trì, cho dù không ai vỗ tay cổ vũ bạn thì cũng phải lịch sự cảm ơn: cảm ơn bản thân vì đã vượt qua gian khổ.

6. Tôi thích tôi lúc nhỏ!

Cái lúc mà tôi :

Chưa chạm tay vào "cuộc sống"

Chưa bước chân vào "Xã hội"

Chưa chạm mặt với "Đời "

Nụ cười của tôi hồn nhiên đến "vô tư"

Rồi...

...từ cái lúc tôi hiểu được " lòng người "

Nụ cười của tôi " nhạt dần "

Và...

.............trở nên " giả tạo "

Nếu có thể, tôi sẽ xin một vé đi tuổi thơ.

Trở về cái thuở :

Vui thì cười

Buồn thì khóc

Giận thì hét thật to

Không như bây giờ... Dù như thế nào tôi vẫn phải cười, thay câu trả lời cho tất cả...

7. Tôi vẫn sống :

- Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt…

- Biết chấp nhận !!

- Và cẩn thận bước đi. . . . .Giấu một chút Cô đơn

. . . .Giữ trong lòng không nói

. . . . . . .Giấu một chút Nỗi buồn

. . .Nơi góc nhỏ trái tim!

- Không phải là vật chất.

8. Điều ta cần ở nhau:Cô đơn không buồn! Chỉ buồn khi bản thân phải phụ thuộc người khác đến nỗi không chịu được sự cô đơn.

- Không phải là bề ngoài.

Mà đó là:

- Có 1 bàn tay nắm lấy ta mỗi khi ta gục ngã.

- Có 1 lòng tin vững chắc của ai kia.

- 1 cái ôm chặt để biết ấm áp là khi có nhau mỗi ngày.

9. Muốn đi đâu đó 1 mình, thật xa, thật xa...

Muốn quên đi tất cả âu lo, bộn bề của cuộc sống

Muốn được bình yên

Muốn được khóc thật to cho thoải mái...

10. Đêm

- Ai đó vô tình nhớ lại những kỉ niệm buồn...Rơi nước mắt...

Đêm!!

- Vẫn có ai đó thức trắng chỉ để lo toan nghĩ về cuộc sống... Càng nghĩ càng lo âu,trầm lắng,hơi thở trở nên dài ,nặng và sâu hơn...

11. Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm 1 bàn tay

Đừng vì quá lạnh mà vội ôm 1 bờ vai

Học cách sống vô tư

Học cách biết chịu đựng

Học cách giữ hạnh phúc

Và từ bỏ những thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình!

12. Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.

12. Những người cô độc và tổn thương lâu ngày, đến khi được hạnh phúc họ cũng vẫn cảm thấy bất an. Vì hơn ai hết, họ là những người thực sự hiểu câu nói : "Không có gì là mãi mãi trên thế gian này"...!

14. - Khi bạn đã cố gắng hết sức, mà họ vẫn không cảm nhận được

Vậy thì dừng lại...!

- Nếu một ngày, họ thấy thiếu vắng bạn, họ sẽ biết bạn đã từng bên họ như thế nào.

- Nếu họ mãi không nhận ra sự chân thành trong bạn, hãy quay lưng và đi một hướng khác.

- Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn....!

15. Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và yêu thương ai đó bằng cã tấm lòng. Thế nhưng, tất cã những gì xảy ra hôm nay đã khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ thật rồi.

Tâm An (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news