Tin mới

Tam sư "tự bắn vào chân" như một thói quen, nhưng cuối cùng Harry Kane đã giải cứu tất cả

Thứ ba, 19/06/2018, 08:20 (GMT+7)

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ Anh, Harry Kane đã chứng tỏ được giá trị trong ngày ra quân World Cup 2018.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ Anh, Harry Kane đã chứng tỏ được giá trị trong ngày ra quân World Cup 2018.

ĐT Anh khởi đầu trận đấu với Tunisia trong sự hưng phấn cao độ. Họ liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Và chỉ mất 11 phút, Harry Kane đã điền tên mình lên bảng tỉ số với pha đệm bóng cận thành sau cú đánh đầu của Stones.

Tam sư tự bắn vào chân như một thói quen, nhưng cuối cùng Harry Kane đã giải cứu tất cả - Ảnh 1.

Kane mở tỉ số cho Anh.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn với Tunisia khi thủ môn Mouez Hassen phải sân vài phút sau đó, nhường chỗ cho Farouk Ben Mustapha.

Những phút tiếp theo, Tam sư tiếp tục uy hiếp khung thành Tunisia. Nhưng hết Kane, Alli rồi Lingard bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Giữa mạch hứng khởi, ĐT Anh bất ngờ nhận gáo nước lạnh theo cái cách đầy ngớ ngẩn. Cánh tay vung thừa thãi của Kyle Walkes chạm vào mặt cầu thủ Tunisia. Và trọng tài không ngần ngại cho đội bóng châu Phi được hưởng quả penalty. Sassi dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số.

Tam sư tự bắn vào chân như một thói quen, nhưng cuối cùng Harry Kane đã giải cứu tất cả - Ảnh 2.

Tunisia san bằng cách biệt

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu ĐT Anh nhận bàn thua lãng nhách vì sai lầm hàng thủ tại các giải đấu lớn. Đáng buồn hơn, pha lập công của Sassi làm thay đổi gần như hoàn toàn trận đấu.

Tunisia chơi tự tin và tập trung hơn hẳn. Họ tạo ra bức tường phòng ngự vững chắc trước khung thành và tự tin phối hợp khi có bóng. Trong khi đó, ĐT Anh bỗng nhiên "mất nhịp", chơi thiếu ý tưởng và kém nguy hiểm hơn hẳn đầu trận.

Những sự thay đổi của HLV Southgate sau đó cũng chẳng đem lại nhiều tác dụng. Tam sư dường như bị Tunisia ru ngủ và dần dần tiến gần đến một kết quả hòa.

May mắn cho Southgate, Harry Kane lại biết tỏa sáng đúng lúc. Chân sút đang khoác áo Tottenham đánh đầu cận thành tung lưới Tunisia, đem về bàn thắng quyết định trận đấu.

Tam sư tự bắn vào chân như một thói quen, nhưng cuối cùng Harry Kane đã giải cứu tất cả - Ảnh 3.

Harry Kane ấn định tỉ số 2-1

Những CĐV Anh vỡ òa trong niềm hân hoan. Sau 12 năm, Tam sư mới lại biết mùi chiến thắng ở một trận ra quân World Cup. Tấm vé lọt vào vòng 1/8 đang nằm trong tầm tay. Giấc mơ về một điều kỳ diệu lại được nhen nhóm, với một đội ngũ trẻ trung và khát vọng.

Kết quả: Tunisia 1-2 Anh

Đội hình xuất phát:

Tunisia: Hassen – Maaloul, B. Youssef, Meriah, Bronn – Sassi, Skhiri – F. Youssef, Badri, Khazri – Sliti.

Anh: Pickford – Maguire, Stones, Walker – Young, Alli, Henderson, Trippier – Lingard – Kane, Sterling.

Bàn thắng:

Tunisia: Sassi 35'

Anh: Harry Kane 11, 90+1'

Xếp hạng tạm thời bảng đấu:

Tam sư tự bắn vào chân như một thói quen, nhưng cuối cùng Harry Kane đã giải cứu tất cả - Ảnh 4.
DOMINO
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news