Tin mới

Thai nhi tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách

Thứ ba, 13/10/2015, 17:04 (GMT+7)

Thai nhi 34 tuần tuổi tử vong, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Qùy Hợp, Nghệ An trả lời bất nhất khiến người nhà bức xúc làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.Anh Trần Khắc Kiểm (huyện Qùy Hợp, Nghệ An) ,chồng sản phụ Vi Thị Hằng cho biết, ngày 5/10 chị Vi Thị Hằng có dấu hiệu đau bụng nên gia đình đã đưa chị tới trạm y tế xã Châu Cường, Qùy Hợp để kiểm tra, kết quả chị bị động thai và phải chuyển viện.
Đến sáng 6/10, anh Kiểm chở vợ xuống Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp để khám thì các bác sỹ kết luận thai nhi bình thường và không phải làm thủ tục chuyển lên tuyến trên mà tiếp tục điều trị theo dõi tại đây.
Để yên tâm hơn anh Kiểm yêu cầu cho chị Hằng siêu âm thì các bác sỹ trả lời do buổi sáng không có người trực nên phải đợi đến buổi chiều cùng ngày mới có. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi chị Hằng được đưa vào siêu âm thì các bác sỹ cho biết đã mất tim thai và cần phải mổ ngay để cứu mẹ. 
Đến  sáng ngày 7/10, anh Kiểm lên hỏi bệnh viện để làm rõ về cái chết của con mình thì được bệnh viện trả lời là thai nhi đã chết trong bụng mẹ 3 - 4 ngày trước đó. Khi mổ ra thì cháu bé đã bị bong da ở bụng và 2 đùi. Anh Kiểm tiếp tục lên hỏi bác sỹ tên Hiền thì được biết, cháu bé chỉ mất trong tích tắc chứ không phải mất trước đó mấy ngày vì da cháu bé còn hồng chưa tím đen.
Ông Võ Duy Mảng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp cho biết, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 6/10, khi các bác sỹ hội chẩn sản phụ Hằng thì phát hiện rau bong non, thai chết lưu. Cháu bé đã chết trong bụng mẹ nên tiến hành mổ để cứu sống sản phụ.
Ông Vi Đức Thuận (bố của sản phụ ) cho biết: “Cháu tôi chết mà bệnh viện không đưa ra được kết luận cụ thể rõ ràng nên gia đình muốn làm sáng tỏ sự việc. Nên gia đình đã làm đơn gửi lên các cơ quan để yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu tôi và điều tra xem có sự tắc trách trong đó không”.
Ông Mảng cho biết thêm: “ Để biết chính xác thai nhi đã tử vong khi nào thì cần thời gian hội đồng họp chuyên môn sẽ đưa ra câu trả lời thoả đáng cho người nhà được rõ”.

 

 Người nhà của một sản phụ đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tắc trách, dẫn đến cái chết của thai nhi 34 tuần tuổi và sản phụ phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung.
Chiều nay, 12.10, trao đổi với Thanh Niên Online, anh Trần Khắc Kiểm (trú xã Châu Cường, huyện Qùy Hợp), cho biết, tối 5.10, vợ anh là chị Vi Thị Hằng có dấu hiệu đau nhẹ nên anh đưa vợ tới khám tại Trạm y tế xã Châu Cường. Tại đây, các bác sĩ cho biết chị Hằng bị động thai.Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 6.10, anh Kiểm chở chị Hằng xuống Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp để khám. Khoảng 8 giờ cùng ngày, các bác sĩ khám xong và cho biết tim thai bình thường, đồng thời yêu cầu gia đình cho chị Hằng nhập viện để xét nghiệm máu.“Khi vợ tôi hỏi các bác sĩ có phải chuyển viện hay không thì được các bác sĩ trả lời là ở lại bệnh viện để theo dõi vì tim thai bình thường”, anh Kiểm nói.Khi anh Kiểm yêu cầu cho chị Hằng siêu âm, các bác sĩ trả lời do buổi sáng không có người trực nên phải đợi đến buổi chiều cùng ngày mới có thể thực hiện siêu âm. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh Kiểm tiếp tục đưa vợ đi kiểm tra một lần nữa thì các bác sĩ trả lời tim thai bình thường. Tuy nhiên, hơn 6 tiếng sau, khi chị Hằng được siêu âm, các bác sĩ cho biết đã mất tim thai, cần phải mổ ngay để cứu mẹ.“Các bác sĩ yêu cầu gia đình ký vào đơn để thực hiện mổ và phải cắt tử cung để cứu vợ tôi, chứ con tôi đã mất”, anh Kiểm buồn bã kể lại.Theo anh Kiểm, sáng 7.10, anh Kiểm tới Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp hỏi về cái chết của con mình thì nhận được câu trả lời là thai nhi đã chết trong bụng mẹ 3 - 4 ngày trước đó. Khi mổ ra thì thai nhi đã bị bong da ở bụng và 2 đùi. Anh Kiểm tiếp tục lên hỏi một bác sĩ trong kíp mổ cho chị Hằng, thì được vị bác sĩ này cho biết cháu bé mới mất chứ không phải mất trước đó mấy ngày, vì da cháu bé còn hồng, chưa tím đen.“Đáng lẽ ra khi khám thấy vợ tôi ra huyết hồng, các bác sĩ nên cho chuyển viện. Khi con tôi mất, phía bệnh viện lại trả lời không thống nhất. Thà rằng họ nhận trách nhiệm thì gia đình sẽ bỏ qua”, anh Kiểm bức xúc nói.Ông Vi Đức Thuận (61 tuổi, bố chị Hằng) cho biết: “Cháu tôi chết mà bệnh viện không đưa ra được kết luận cụ thể rõ ràng nên gia đình muốn làm sáng tỏ sự việc. Vì thế, gia đình đã làm đơn gửi lên các cơ quan để yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu tôi và điều tra xem có sự tắc trách trong đó không”.Ông Võ Duy Mảng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp, cho biết khoảng 16 giờ 15 phút ngày 6.10, khi các bác sĩ hội chẩn đối với trường hợp sản phụ Hằng thì phát hiện rau bong non, thai chết lưu. Cháu bé đã chết trong bụng mẹ nên tiến hành mổ để cứu sống sản phụ.“Các bác sĩ phẫu thuật như thế là hoàn toàn đúng vì khi phát hiện thai đã chết và tử cung của sản phụ không còn co bóp nữa. Nếu không cắt bỏ phần tử cung của sản phụ sẽ dẫn đến băng huyết và tử vong”, ông Mảng giải thích.Ông Mảng cũng cho biết: “Việc mổ cho sản phụ Hằng chậm là trước đó chúng tôi đang bận họp và do các bác sĩ khám bệnh không báo lên nên chúng tôi không biết. Trước đó, các bác sĩ khám cho biết tim thai bình thường nhưng khi siêu âm bị mất tim thai bởi vì do sản phụ bị rau bong non, tình trạng này chỉ diễn ra chỉ trong vòng 5 - 10 phút. Còn để biết được thai nhi đã chết trước đó hay mới chết như gia đình sản phụ thắc mắc thì phải chờ họp hồi đồng chuyên môn mới kết luận được”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news